PDA

View Full Version : sợ bị lây nhiễm HIV bởi vật trung gian



buon1
06-02-2014, 20:12
2 ngày trước,đứa bạn rủ em đi chơi GMD,em có hơi do dự nhưng lúc sau em đã đi với bạn.Lúc đầu tụi em định đi kiếm mấy cô gái đứng đường nhưng đang chạy thì có thanh niên kia chạy theo bắt chuyện rồi kêu tụi em chơi gái.Khi nói chuyện xong thì thanh niên đó gọi 2 cô gái đền,giá cả xong thì bạn em chở 1 cô đến khách sạn,còn thanh niên đó chở em,khổ nổi hắn chạy xe số,đề xe không lên thì đạp máy.Khi đó em đang gác chân hăn đạp cái cây sắt đó chúng vào chân em và có va vào ngón chân bị nấm của em,em không biết có chảy máu không vì em không thấy và em có sờ vào chân thì thấy có chảy 1 tý nước,tối hôm qua tới hôm nay em thấy da mình nóng lên,không biết có phải do HIV???.Rất may là hắn lừa tiền nên em đã không có hành vi QHTD với GMD...( Xin anh em trên diễn đàn cho mình ý kiến ).

songchungvoi_HIV
06-02-2014, 20:17
2 ngày trước,đứa bạn rủ em đi chơi GMD,em có hơi do dự nhưng lúc sau em đã đi với bạn.Lúc đầu tụi em định đi kiếm mấy cô gái đứng đường nhưng đang chạy thì có thanh niên kia chạy theo bắt chuyện rồi kêu tụi em chơi gái.Khi nói chuyện xong thì thanh niên đó gọi 2 cô gái đền,giá cả xong thì bạn em chở 1 cô đến khách sạn,còn thanh niên đó chở em,khổ nổi hắn chạy xe số,đề xe không lên thì đạp máy.Khi đó em đang gác chân hăn đạp cái cây sắt đó chúng vào chân em và có va vào ngón chân bị nấm của em,em không biết có chảy máu không vì em không thấy và em có sờ vào chân thì thấy có chảy 1 tý nước,tối hôm qua tới hôm nay em thấy da mình nóng lên,không biết có phải do HIV???.Rất may là hắn lừa tiền nên em đã không có hành vi QHTD với GMD...( Xin anh em trên diễn đàn cho mình ý kiến ).
Đọc bài của bạn tìm mãi chả hiểu bạn muốn hỏi cái gì??? Và cũng chả thấy cái gì đễ dẫn đến nguy cơ với HIV. Túm lại tất cả những gì bạn kể chả ăn nhập gì tới vợ thằng đậu

Tuanmecsedec
06-02-2014, 21:01
2 ngày trước,đứa bạn rủ em đi chơi GMD,em có hơi do dự nhưng lúc sau em đã đi với bạn.Lúc đầu tụi em định đi kiếm mấy cô gái đứng đường nhưng đang chạy thì có thanh niên kia chạy theo bắt chuyện rồi kêu tụi em chơi gái.Khi nói chuyện xong thì thanh niên đó gọi 2 cô gái đền,giá cả xong thì bạn em chở 1 cô đến khách sạn,còn thanh niên đó chở em,khổ nổi hắn chạy xe số,đề xe không lên thì đạp máy.Khi đó em đang gác chân hăn đạp cái cây sắt đó chúng vào chân em và có va vào ngón chân bị nấm của em,em không biết có chảy máu không vì em không thấy và em có sờ vào chân thì thấy có chảy 1 tý nước,tối hôm qua tới hôm nay em thấy da mình nóng lên,không biết có phải do HIV???.Rất may là hắn lừa tiền nên em đã không có hành vi QHTD với GMD...( Xin anh em trên diễn đàn cho mình ý kiến ).


Vấn đề bạn lo lắng không phải là một hành vi dẫn đến nguy cơ HIV.

buon1
06-02-2014, 23:36
thank you 2 anh

buon1
06-02-2014, 23:51
lỡ hắn lấy xe đó chở những cô GMD và cái đồ đạp nổ máy va vào chân GMD rồi chảy máu thì có lây không ạ???

Charles
06-02-2014, 23:56
lỡ hắn lấy xe đó chở những cô GMD và cái đồ đạp nổ máy va vào chân GMD rồi chảy máu thì có lây không ạ???

Ko lây, vì hiv ko lây nhiễm qua vật trung gian.

buon1
07-02-2014, 01:15
cam on nhieu a