View Full Version : Xét nghiệm Hiv ở pasteur
Cách đây cũng 6-7 tháng mình có nhậu vài lần với mấy đứa bạn, mấy lần đó mình đi massage do tụi bạn rủ. Lúc đó đang độc than lại say nên cũng ham hố nên số lần đi tong cộng khoảng 5-6 lần, cách nhau vài tháng thì đi 1 lần. Tất cả những lần đó mình chỉ dung dung tay thọc vào âm đạo của nhân viên nữ và cho nv nữ oralsex thôi ko có đút dương vật vào âm đạo. do lúc đó chủ quan ko hiểu biết nên mình ko có đi xét nghiệm. Đến tết này đọc mấy bài về hiv thấy sợ nên hôm qua mình có đi xuống Pasteur xét nghiệm t4 tuần sau lấy . Vậy cho mình hỏi khả năng mình dương tính cao ko ạ.
À hôm qua lúc khi lấy máu xong mình ra ngoài ngồi ,để áo khoác ở ghê bên cạnh. Ghê bên cạnh cái áo khác có thằng cũng mới xét nghiệm ra. Mình sau đó đi cầm bông gòn mà bs đưa cầm máu bỏ vào thùng rác còn thằng kia nó vứt xuống đất ngay chỗ ngồi của nó thấy cái bông gòn dính máu nên mình sợ. Không biết lúc nó quăng xuống có phần tử máu nào dính vào áo khoác của mình ko, mình mặc áo khoác đi về nên sợ lỡ dính tí máu của nó lại truyền vào vết thương thi lấy máu nữa thì khổ @@. Hôm qua mình có điện thoại hỏi anh Tuấn Mescedes anh ấy bảo yên tâm nhưng mình vẫn sợ lắm . Mình mới 23 thôi lại con một nữa mới quen người yêu trước tết nên giờ thấy sợ lắm lúc nào cũng nghĩ về hiv căng thẳng quá
Còn thằng mà ngồi xét nghiệm xong ra ngoài vứt xuống chỗ nó ngồi thì sao bạn, mình sợ lỡ có tí máu dính vào áo khoác mình rùi chui vào vết thương lúc lấy lấy máu chắc tiều quá :(( Bây giờ cái gì mình cũng nghĩ bị nhiễm hiv thôi Lúc qua mình sơ ý lúc đi vứt cái bông gòn vô thùng rác không biết nó có lấy bàn tay cầm bông chùi vô áo khoác mình để ở đó ko nữa
Tuanmecsedec
08-02-2014, 19:01
Cách đây cũng 6-7 tháng mình có nhậu vài lần với mấy đứa bạn, mấy lần đó mình đi massage do tụi bạn rủ. Lúc đó đang độc than lại say nên cũng ham hố nên số lần đi tong cộng khoảng 5-6 lần, cách nhau vài tháng thì đi 1 lần. Tất cả những lần đó mình chỉ dung dung tay thọc vào âm đạo của nhân viên nữ và cho nv nữ oralsex thôi ko có đút dương vật vào âm đạo. do lúc đó chủ quan ko hiểu biết nên mình ko có đi xét nghiệm. Đến tết này đọc mấy bài về hiv thấy sợ nên hôm qua mình có đi xuống Pasteur xét nghiệm t4 tuần sau lấy . Vậy cho mình hỏi khả năng mình dương tính cao ko ạ.
À hôm qua lúc khi lấy máu xong mình ra ngoài ngồi ,để áo khoác ở ghê bên cạnh. Ghê bên cạnh cái áo khác có thằng cũng mới xét nghiệm ra. Mình sau đó đi cầm bông gòn mà bs đưa cầm máu bỏ vào thùng rác còn thằng kia nó vứt xuống đất ngay chỗ ngồi của nó thấy cái bông gòn dính máu nên mình sợ. Không biết lúc nó quăng xuống có phần tử máu nào dính vào áo khoác của mình ko, mình mặc áo khoác đi về nên sợ lỡ dính tí máu của nó lại truyền vào vết thương thi lấy máu nữa thì khổ @@. Hôm qua mình có điện thoại hỏi anh Tuấn Mescedes anh ấy bảo yên tâm nhưng mình vẫn sợ lắm . Mình mới 23 thôi lại con một nữa mới quen người yêu trước tết nên giờ thấy sợ lắm lúc nào cũng nghĩ về hiv căng thẳng quá
Còn thằng mà ngồi xét nghiệm xong ra ngoài vứt xuống chỗ nó ngồi thì sao bạn, mình sợ lỡ có tí máu dính vào áo khoác mình rùi chui vào vết thương lúc lấy lấy máu chắc tiều quá :(( Bây giờ cái gì mình cũng nghĩ bị nhiễm hiv thôi Lúc qua mình sơ ý lúc đi vứt cái bông gòn vô thùng rác không biết nó có lấy bàn tay cầm bông chùi vô áo khoác mình để ở đó ko nữa
Với kết quả xét nghiệm âm tính thì bạn an toàn rồi.Còn bạn đang lo lắng về việc cục bông gòn thì bạn yên tâm,như Tuanmecsedec đã trả lời trong điện thoại cho bạn rồi yên tâm không sao.
Với kết quả xét nghiệm âm tính thì bạn an toàn rồi.Còn bạn đang lo lắng về việc cục bông gòn thì bạn yên tâm,như Tuanmecsedec đã trả lời trong điện thoại cho bạn rồi yên tâm không sao.
Hôm qua em mới đi xét nghiệm họ hẹn thứ t4 tuần sau mới có kết quả anh. Em căng thẳng quá @@ Mà miệng em lâu lâu bị khô em ngồi gỡ thì chảy máu xong ngậm lại cho hết chảy không biết có sao không nữa
Tuanmecsedec
08-02-2014, 19:06
Hôm qua em mới đi xét nghiệm họ hẹn thứ t4 tuần sau mới có kết quả anh. Em căng thẳng quá @@
Vậy ah,chúc bạn có kết quả âm tính.
Tuanmecsedec
08-02-2014, 19:10
Hôm qua em mới đi xét nghiệm họ hẹn thứ t4 tuần sau mới có kết quả anh. Em căng thẳng quá @@ Mà miệng em lâu lâu bị khô em ngồi gỡ thì chảy máu xong ngậm lại cho hết chảy không biết có sao không nữa
Đó là do nóng cơ thể đó.Bạn uống nước nhiều vô.
Đó là do nóng cơ thể đó.Bạn uống nước nhiều vô.
Anh cho em hỏi nếu miệng em chảy máu xong em ngậm miệng lại cho hết thì virus hiv có đi theo máu đó vô cơ thể không ạ. Tại em có đọc đâu đó nước miếng là môi trường kiểm hãm virus hiv không sống nổi
Tuanmecsedec
08-02-2014, 19:14
Anh cho em hỏi nếu miệng em chảy máu xong em ngậm miệng lại cho hết thì virus hiv có đi theo máu đó vô cơ thể không ạ. Tại em có đọc đâu đó nước miếng là môi trường kiểm hãm virus hiv không sống nổi
Câu hỏi bạn chưa hiểu rõ lắm, máu là máu của ai,nếu của bạn thì liên quan gì.
Câu hỏi bạn chưa hiểu rõ lắm, máu là máu của ai,nếu của bạn thì liên quan gì.
Máu của em nhưng em sợ lúc oral sex xong đưa tay lên miệnh gỡ rùi làm chảy máu rùi ngậm miệng lại thì virus có đi theo máu đó dc không.
Tuanmecsedec
08-02-2014, 19:19
Máu của em nhưng em sợ lúc oral sex xong đưa tay lên miệnh gỡ rùi làm chảy máu rùi ngậm miệng lại thì virus có đi theo máu đó dc không
Tưởng gì,bạn yên tâm đi,HIV không lây nhiễm như vậy.
songchungvoi_HIV
08-02-2014, 19:51
Cách đây cũng 6-7 tháng mình có nhậu vài lần với mấy đứa bạn, mấy lần đó mình đi massage do tụi bạn rủ. Lúc đó đang độc than lại say nên cũng ham hố nên số lần đi tong cộng khoảng 5-6 lần, cách nhau vài tháng thì đi 1 lần. Tất cả những lần đó mình chỉ dung dung tay thọc vào âm đạo của nhân viên nữ và cho nv nữ oralsex thôi ko có đút dương vật vào âm đạo. do lúc đó chủ quan ko hiểu biết nên mình ko có đi xét nghiệm. Đến tết này đọc mấy bài về hiv thấy sợ nên hôm qua mình có đi xuống Pasteur xét nghiệm t4 tuần sau lấy . Vậy cho mình hỏi khả năng mình dương tính cao ko ạ.
À hôm qua lúc khi lấy máu xong mình ra ngoài ngồi ,để áo khoác ở ghê bên cạnh. Ghê bên cạnh cái áo khác có thằng cũng mới xét nghiệm ra. Mình sau đó đi cầm bông gòn mà bs đưa cầm máu bỏ vào thùng rác còn thằng kia nó vứt xuống đất ngay chỗ ngồi của nó thấy cái bông gòn dính máu nên mình sợ. Không biết lúc nó quăng xuống có phần tử máu nào dính vào áo khoác của mình ko, mình mặc áo khoác đi về nên sợ lỡ dính tí máu của nó lại truyền vào vết thương thi lấy máu nữa thì khổ @@. Hôm qua mình có điện thoại hỏi anh Tuấn Mescedes anh ấy bảo yên tâm nhưng mình vẫn sợ lắm . Mình mới 23 thôi lại con một nữa mới quen người yêu trước tết nên giờ thấy sợ lắm lúc nào cũng nghĩ về hiv căng thẳng quá
Còn thằng mà ngồi xét nghiệm xong ra ngoài vứt xuống chỗ nó ngồi thì sao bạn, mình sợ lỡ có tí máu dính vào áo khoác mình rùi chui vào vết thương lúc lấy lấy máu chắc tiều quá :(( Bây giờ cái gì mình cũng nghĩ bị nhiễm hiv thôi Lúc qua mình sơ ý lúc đi vứt cái bông gòn vô thùng rác không biết nó có lấy bàn tay cầm bông chùi vô áo khoác mình để ở đó ko nữa
Bạn chỉ OS thì k có nguy cơ => KQ AT này an toàn rùi
Mà hôm qua lúc lấy máu xong bác sĩ đặt bông gòn sát trùng xong em ko để ý ổng đặt có đúng chỗ ko nữa, chắc do làm nhanh quá mà lúc em cầm bông gòn đi vứt sọt rác em nhớ là mình cầm bông gòn sát trùng ở phần trên gần vai còn lúc dán băng cá nhân em thấy ở cái vị trí rỉ máu lại ở chỗ khác ở giữa khuỷa tay . như vậy có sao ko ạ
Tuanmecsedec
08-02-2014, 20:24
Mà hôm qua lúc lấy máu xong bác sĩ đặt bông gòn sát trùng xong em ko để ý ổng đặt có đúng chỗ ko nữa, chắc do làm nhanh quá mà lúc em cầm bông gòn đi vứt sọt rác em nhớ là mình cầm bông gòn sát trùng ở phần trên gần vai còn lúc dán băng cá nhân em thấy ở cái vị trí rỉ máu lại ở chỗ khác ở giữa khuỷa tay . như vậy có sao ko ạ
Mắc mớ gì đâu mà có sao hay có trăng.
songchungvoi_HIV
08-02-2014, 20:25
Mà hôm qua lúc lấy máu xong bác sĩ đặt bông gòn sát trùng xong em ko để ý ổng đặt có đúng chỗ ko nữa, chắc do làm nhanh quá mà lúc em cầm bông gòn đi vứt sọt rác em nhớ là mình cầm bông gòn sát trùng ở phần trên gần vai còn lúc dán băng cá nhân em thấy ở cái vị trí rỉ máu lại ở chỗ khác ở giữa khuỷa tay . như vậy có sao ko ạ
Chuyện bông gòn là chuyện muôn thuở của TC XN HIV khổ quá đê. Trong bông gòn có cồn 70 độ làm bất hoạt HIV, bạn hoàn toàn yên tâm, miếng bông đó k phải là mối lo gây nhiễm trong XN
Chuyện bông gòn là chuyện muôn thuở của TC XN HIV khổ quá đê. Trong bông gòn có cồn 70 độ làm bất hoạt HIV, bạn hoàn toàn yên tâm, miếng bông đó k phải là mối lo gây nhiễm trong XN
Ý mình là lúc bs đặt cái bông sát trùng ấy mà ổng đặt nhầm lên trên còn vết kim lấy lại ở dưới mà mình thì cứ làm theo bs giữ cái bông chứa cồn sai vị trí cần để thì có sao ko @@ tại ổng làm hơi nhanh. Ý ngắn gọn hơn là vị trí lấy máu lại ko đặt mà bslàm nhanh nên đặt nhầm ấy
Tuanmecsedec
08-02-2014, 20:31
Ý mình là lúc bs đặt cái bông sát trùng ấy mà ổng đặt nhầm lên trên còn vết kim lấy lại ở dưới mà mình thì cứ làm theo bs giữ cái bông chứa cồn sai vị trí cần để thì có sao ko @@ tại ổng làm hơi nhanh. Ý ngắn gọn hơn là vị trí lấy máu lại ko đặt mà bslàm nhanh nên đặt nhầm ấy
Nếu có đặt nhầm theo bạn suy nghĩ,thì có liên quan gì đâu mà bạn lo lắng.
songchungvoi_HIV
08-02-2014, 20:32
Ý mình là lúc bs đặt cái bông sát trùng ấy mà ổng đặt nhầm lên trên còn vết kim lấy lại ở dưới mà mình thì cứ làm theo bs giữ cái bông chứa cồn sai vị trí cần để thì có sao ko @@ tại ổng làm hơi nhanh. Ý ngắn gọn hơn là vị trí lấy máu lại ko đặt mà bslàm nhanh nên đặt nhầm ấy
Chả làm sau cả, vì nhiệm vụ của gồn có cồn là giữ chống nhiễm trùng vết tiêm mà thui
Chả làm sau cả, vì nhiệm vụ của gồn có cồn là giữ chống nhiễm trùng vết tiêm mà thui
Vậy là bs có đặt nhầm bông đi chỗ khác thì vị trí lấy máu vẫn ko bị nhiễm đúng hok bạn :D vậy mình yên tâm rồi.Tại mình sợ vị trí lấy máu ko dc sát trùng sẽ bị nhiễm
Tuanmecsedec
08-02-2014, 20:34
Vậy là bs có đặt nhầm bông đi thì vị trí lấy máu vẫn ko bị nhiễm đúng hok bạn :D vậy mình yên tâm rồi
Mắc mớ gì bị nhiễm.
Mắc mớ gì bị nhiễm.
Ý mình là vị trí lấy máu hok dc sát trùng do đặt nhầm bông có cồn sang chỗ khác, chỗ lấy máu hok dc sát trùng :(
Tuanmecsedec
08-02-2014, 20:37
Ý mình là vị trí lấy máu hok dc sát trùng do đặt nhầm bông có cồn sang chỗ khác, chỗ lấy máu hok dc sát trùng :(
Đó là chỉ là bông sát trùng,nếu đặt nhầm chổ khác cũng đâu có sao đâu bạn.
songchungvoi_HIV
08-02-2014, 20:40
Ý mình là vị trí lấy máu hok dc sát trùng do đặt nhầm bông có cồn sang chỗ khác, chỗ lấy máu hok dc sát trùng :(
Đặt sai vị trí chả sau miễn Ông BS đó đừng có kèm nhèm con mắt mà thay vì đặt vào tay bạn lại đặt lên con mắt bạn mới sợ thui
Đó là chỉ là bông sát trùng,nếu đặt nhầm chổ khác cũng đâu có sao đâu bạn.
nhưng mà chỗ lấy máu ko dc sát trùng do đặt nhầm bông sang chỗ khác rùi mình vứt bông đi thì có sao ko bạn
Tuanmecsedec
08-02-2014, 20:42
nhưng mà chỗ lấy máu ko dc sát trùng do đặt nhầm bông sang chỗ khác rùi mình vứt bông đi thì có sao ko bạn
Khẳng định với bạn 100% không sao.
Cám ơn mọi người mình yên tâm rồi. :D
Chào mọi người hôm trước mình có hỏi về việc xét nghiệm hiv ở pasteur vì trước đó hơn nửa năm mình có đi masage với bạn vài lần. Hôm nay lấy kết quả xét nghiệm thì kết quả là âm tính. Mà hồi giữa tháng 12 vừa rồi mình có quan hệ ko dùng bao với bạn gái mình. Tính từ thời điểm quan hệ đó đến lúc mình đi lấy máu xét nghiệm thì cũng khoảng 6 tuần . Vậy cho mình hỏi với kết quả hiv kể trên thì mình với người yêu đều không bị đúng ko ạ ?
Vấn đề thứ 2 là lúc xét nghiệm su khi lấy máu xong cái cục bông gòn bác sĩ đưa để cầm máu mình chủ quan nên đặt lệch đi không ở chỗ lấy máu nhưng mình ko để ý nên sau đó cứ tưởnh đặt đúng chỗ rùi nên vứt cái bông vô sọt rác. Mình lát sau có cử động mạnh cánh tay thì thấy máu rỉ ra ở chỗ vừa lấy máu. Mà thằng vừa xét nghiệm xong trước ngồi cạnh mình nó vưt cái bông cầm máu của nó xuống ngay chỗ ngồi. Vậy cho mình hỏi lần nữa là như vậy mình có bị lây nhiêm gĩ ko ạ , tại chỗ lấy máu lúc ấy đang rỉ máu mà bông giữ máu của mình , mình đặt sai chỗ mà ko để ý rùi vứt vào sọt rác rồi. Hay do mình sợ HIV quá nên nhìn đâu cũng thấy hiv ?
songchungvoi_HIV
12-02-2014, 09:20
Chào mọi người hôm trước mình có hỏi về việc xét nghiệm hiv ở pasteur vì trước đó hơn nửa năm mình có đi masage với bạn vài lần. Hôm nay lấy kết quả xét nghiệm thì kết quả là âm tính. Mà hồi giữa tháng 12 vừa rồi mình có quan hệ ko dùng bao với bạn gái mình. Tính từ thời điểm quan hệ đó đến lúc mình đi lấy máu xét nghiệm thì cũng khoảng 6 tuần . Vậy cho mình hỏi với kết quả hiv kể trên thì mình với người yêu đều không bị đúng ko ạ ?
Vấn đề thứ 2 là lúc xét nghiệm su khi lấy máu xong cái cục bông gòn bác sĩ đưa để cầm máu mình chủ quan nên đặt lệch đi không ở chỗ lấy máu nhưng mình ko để ý nên sau đó cứ tưởnh đặt đúng chỗ rùi nên vứt cái bông vô sọt rác. Mình lát sau có cử động mạnh cánh tay thì thấy máu rỉ ra ở chỗ vừa lấy máu. Mà thằng vừa xét nghiệm xong trước ngồi cạnh mình nó vưt cái bông cầm máu của nó xuống ngay chỗ ngồi. Vậy cho mình hỏi lần nữa là như vậy mình có bị lây nhiêm gĩ ko ạ , tại chỗ lấy máu lúc ấy đang rỉ máu mà bông giữ máu của mình , mình đặt sai chỗ mà ko để ý rùi vứt vào sọt rác rồi. Hay do mình sợ HIV quá nên nhìn đâu cũng thấy hiv ?
Bạn nghĩ HIV là con gì? Con giun? Con rắn? Hay con rít? hoặc đại loại một loài côn trùng có chân hay có cánh???? Người ta ngồi kế bên mắc mớ chi bạn mà bạn sợ? Họ có cắn bạn k? Bạn càng ngày càng quá đáng
Mình chỉ hỏi vậy thôi tại lúc đó vết lấy máu trên tay mình nó đang rỉ máu mà mình lại nghĩ tới lây truyền qua đường máu =.= Nhà mình có ông anh con cô bị hiv vẫn ăn nhậu với ổng bình thường mà có kì thị gì đâu =.=
songchungvoi_HIV
12-02-2014, 09:35
Mình chỉ hỏi vậy thôi tại lúc đó vết lấy máu trên tay mình nó đang rỉ máu mà mình lại nghĩ tới lây truyền qua đường máu =.= Nhà mình có ông anh con cô bị hiv vẫn ăn nhậu với ổng bình thường mà có kì thị gì đâu =.=
Bạn ngồi kế họ cũng k hề lây nhiễm, bởi họ có dùng chính vết tiêm truyền đ1o chà vào vết tiêm truyền của bạn đâu mà bạn sợ???????
Cảm ơn bạn chắc dạo này chờ kết quả xét nghiệm với toàn ngồi máy tính nhiều nên mình bị hoang tưởng =.=
UTMIENTAY
12-02-2014, 10:32
Cảm ơn bạn chắc dạo này chờ kết quả xét nghiệm với toàn ngồi máy tính nhiều nên mình bị hoang tưởng =.=
Virut H không sống lâu được ngoài không khí đâu bạn
1 lần lỡ dại qh với gái bia ôm khi qh xong mới phát hiện ra bị rách bao nên tá hoả(09/11/2013) huhu. Đợi 2 tháng 15 ngày(15/02/2014) e đi xn ở bv Nguyễn Tri Phương : test nhanh HIV thì bảo không tìm thấy kháng thể HIV . Nvay có nghĩ là k bị nhiễm phải không ạ . Hic ăn nhậu nhiều quá bây h bị siêu vi B rồi huhu.
songchungvoi_HIV
12-02-2014, 13:36
1 lần lỡ dại qh với gái bia ôm khi qh xong mới phát hiện ra bị rách bao nên tá hoả(09/11/2013) huhu. Đợi 2 tháng 15 ngày(15/02/2014) e đi xn ở bv Nguyễn Tri Phương : test nhanh HIV thì bảo không tìm thấy kháng thể HIV . Nvay có nghĩ là k bị nhiễm phải không ạ . Hic ăn nhậu nhiều quá bây h bị siêu vi B rồi huhu.
Bạn vào link này mở chủ đề
http://diendanhiv.vn/forums/23-Xet-nghiem-HIV
Bấm vào link và nhìn trên góc trái có ô này:
+ Viết chủ đề mới (http://diendanhiv.vn/newthread.php?do=newthread&f=21)
Sao đó bấm vào ô đó viết bài, nhớ viết chữ có dấu, ghi rõ tiêu đề, và bấm gởi bài, BQT sẽ trả lời cho bạn.