View Full Version : Lỡ lắng
DuyTan123
28-03-2026, 19:06
Anh ơi cho em hỏi về trường hợp này. Là lúc nãy em có chạy trên đường và lúc đó có xe ngược chiều chạy lại thì trong lúc đó có chất lỏng không xác định( em không biết phải máu hay không em cảm giác như những hạt li ti) văng lên vùng mặt mà em cũng không biết có văng vào mắt em không, lúc đó mắt em vẫn bình thường không thấy cay hay đỏ chảy nước mắt gì hết ạ. Anh xem cho em trường hợp này với. Em cảm ơn ạ.
Tuanmecsedec
28-03-2026, 19:26
Anh ơi cho em hỏi về trường hợp này. Là lúc nãy em có chạy trên đường và lúc đó có xe ngược chiều chạy lại thì trong lúc đó có chất lỏng không xác định( em không biết phải máu hay không em cảm giác như những hạt li ti) văng lên vùng mặt mà em cũng không biết có văng vào mắt em không, lúc đó mắt em vẫn bình thường không thấy cay hay đỏ chảy nước mắt gì hết ạ. Anh xem cho em trường hợp này với. Em cảm ơn ạ.
Lo lắng hoang tưởng.
DuyTan123
28-03-2026, 19:40
Vậy do em lo lắng hoang tưởng nhiều quá hả bác. Vậy có thể bị phơi nhiễm trong trường hợp này không ạ. Em xin lỗi bác nhiều ạ do em bị nhảy cảm về HIV do sự cố 6 năm trước ạ.
Tuanmecsedec
28-03-2026, 19:54
Vậy do em lo lắng hoang tưởng nhiều quá hả bác. Vậy có thể bị phơi nhiễm trong trường hợp này không ạ. Em xin lỗi bác nhiều ạ do em bị nhảy cảm về HIV do sự cố 6 năm trước ạ.
Nói hoang tưởng thì tự hiểu.
DuyTan123
28-03-2026, 20:01
Dạ em cảm ơn bác đã bỏ thời gian ra tư vấn cho bình luận của em ạ. Và em cũng xin lỗi bác nhiều ạ.