PDA

View Full Version : Anh ấy vô tâm quên tặng quà Valentine



songchungvoi_HIV
12-02-2014, 16:04
ĐỜI SỐNG (http://citinews.net/doi-song/)12/2/2014 10:31Nếu như chúng tôi bước vào hôn nhân với gánh nặng cơm áo gạo tiền thì chả nói làm gì. Đằng này, cuộc sống của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn của những đôi lứa yêu nhau.


Vậy mà, suốt ba năm qua, chưa khi nào anh ấy biết tặng tôi một bông hoa vào dịpValentine (http://citinews.net/giai-tri/anna-truong-lan-dau-bat-mi-chuyen-tinh-yeu-sieu-lang-man-5G3QX5I/)…

Người yêu không biết… Valentine!

Anh ấy không phải người khô khan và cổ hủ, trái lại rất chu đáo và quan tâm đến tôi. Anh ấy cũng không phải người keo kiệt, nhưng lại cho rằng việc tặng hoa ngày Valentine và đưa nhau đi chơi ngày đó thật vô nghĩa. Dù tôi đã cố gắng giải thích cho người yêu hiểu rằng, ngày Valentine là ngày mà không chỉ những cô gái đang yêu trông đợi, thậm chí những người phụ nữ đã đặt chân vào hôn nhân cũng mong đỏ mắt được chồng yêu chiều trong những dịp thế này.

Thế nhưng, người yêu tôi cứ lờ đi, anh ấy vẫn thể hiện mình là người đàn ông trách nhiệm, nhưng lại không lãng mạn và biết đưa người yêu đến những địa điểm đẹp để vãng cảnh, du lịch hoặc đơn giản chỉ là ngồi uống nước với nhau.

Cuộc sống như thế có được gọi là quá nhàm chán không? Tôi từng nhiều lần suy nghĩ rồi lại bỏ qua. Vì tôi vẫn đánh giá cao, người yêu của tôi là người sống có trách nhiệm, chu đáo và rất biết chăm sóc tôi những lúc tôi ốm đau. Chỉ có điều, trong đầu anh không có khái niệm về sự lãng mạn, tặng quà, tặng hoa cho người yêu vào dịp Valentine.

Tôi cũng bị chán nản, thậm chí dằn vặt trước sự dửng dưng và không thể thay đổi của người yêu. Có những lúc tôi nghĩ đến việc sẽ chia tay anh vì nghĩ, bây giờ mới yêu nhau, anh ấy đã thế, sau này kết hôn và lao vào cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, thì sẽ thế nào?

Nhưng rồi, tôi lại tặc lưỡi bỏ qua cho anh ấy. Người yêu tôi là bác sĩ làm việc trong một BV lớn. Anh ấy rất tận tụy với bệnh nhân và công việc của mình. Tôi luôn nghĩ, có thể thay đổi được anh ấy và chúng tôi sẽ cùng nhau thay đổi để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng càng ngày, anh càng thể hiện rõ, anh là một người không thể sống lãng mạn trong bất kỳ ngày lễ nào, kể cả sinh nhật tôi.
http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/02/12/c41anh1.jpg

Hình ảnh này chỉ có trong tưởng tượng của tôi về Valentine… Ảnh minh họa

Vô tâm hay vô tình?

Nhìn bên ngoài, ai cũng thấy tôi là người phụ nữ ngập tràn hạnh phúc. Người yêu tôi đẹp trai, tài giỏi, lại là bác sĩ công tác trong một BV lớn. Anh là con người của công việc. Tôi luôn an ủi điều đó, để tin rằng sự lựa chọn của mình luôn đúng. Vì nhân vô thập toàn mà. Nhưng sự vô tâm của người yêu khiến tôi có cảm giác anh như người ngoài hành tinh vậy. Chẳng lẽ hơn 10 năm mài đũng quần trong phòng thí nghiệm của ngành y khiến anh trở nên chai sạn và vô tâm đến vậy sao? Anh không nghe thấy nhịp sống bên ngoài đang sôi động, cuốn hút thế nào?

Anh không biết hay biết nhưng thờ ơ? Tôi hỏi mấy đứa bạn thân của tôi, nhưng đứa nào cũng động viên tôi rằng "ưu điểm sẽ bù nhược điểm". Anh ấy không hoàn hảo mặt này, nhưng sẽ vẹn tròn mặt khác. Như vậy, cuộc sống của tôi và anh, nhất định sẽ "bù trừ" cho nhau vì tôi rất lãng mạn, thích tình cảm, còn anh thì sống thực tế, thành đạt và chỉ biết có sự nghiệp?

Điều dễ buồn nhất, là không thay đổi được bản tính của một con người. Không thể thay đổi được anh ấy dù 3 năm qua chúng tôi đã sát cánh bên nhau qua bao vui buồn của cuộc sống. Valentine này, dù tôi không nhắc, thì tôi cũng biết rằng ngày lễ tình yêu mà giới trẻ đang háo hức này "nằm ngoài vùng phủ sóng" của người yêu tôi.

Tôi rất muốn thay đổi anh ấy, tôi muốn anh ấy hiểu rằng, ngoài công việc ra, cuộc sống còn vạn sự hấp dẫn khác. Nó không chỉ có ngày lễ Valentine để đôi lứa yêu nhau được đi dạo chơi bên nhau. Mà những ngày lễ yêu thương như thế, sẽ đánh dấu vào tình yêu mỗi người những kỷ niệm êm đềm mà sâu đậm.

Người yêu tôi vô tâm, hay quá vô tình với cuộc sống đang song hành cùng tôi để đi trên đoạn đường xa hơn, trước khi về đích? Tôi phải làm thế nào để thổi vào tâm hồn anh ấy hơi thở của cuộc sống, sự lãng mạn đúng lúc và thứ đang thiếu trầm trọng trong anh ấy, đó là xúc cảm tình yêu?

Thanh Lan




Theo phapluatxahoi.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1293384755)