PDA

View Full Version : xét nghiệm ngày thứ 45, 62, 72,86 âm tính



3thangchodoi
19-02-2014, 16:11
sau một chuỗi ngày xét nghiệm thì hôm nay là ngày xét nghiệm cuối cùng cho nguy cơ nghi ngờ rách bao trong lần đầu tiên biết mùi GMD . trong những ngày chờ đợi đó là nhưng triệu chứng diễn ra một cách có hệ thống tuần tự ( ngứa , tê chân tay, thi thoảng nhức tay chân, sốt, đau đầu, viêm họng ) làm cho một người dù khoẻ mạnh cũng không trụ nổi mà tất cả là do stress gây ra nó y như là một cơn bão cấp 12 quyét qua một cây cổ thụ khi nó đi qua cái cây sơ xác chỉ còn lại trên mình nhưng chiếc cành yếu ớt bệnh tật mà chỉ có những lời tư vấn giàu kinh nghiệm động viên quan tâm của BQT mới làm cho tinh thần ổn định và phục hồi lại . e xin chân thành cảm ơn BQT

songchungvoi_HIV
19-02-2014, 16:15
sau một chuỗi ngày xét nghiệm thì hôm nay là ngày xét nghiệm cuối cùng cho nguy cơ nghi ngờ rách bao trong lần đầu tiên biết mùi GMD . trong những ngày chờ đợi đó là nhưng triệu chứng diễn ra một cách có hệ thống tuần tự ( ngứa , tê chân tay, thi thoảng nhức tay chân, sốt, đau đầu, viêm họng ) làm cho một người dù khoẻ mạnh cũng không trụ nổi mà tất cả là do stress gây ra nó y như là một cơn bão cấp 12 quyét qua một cây cổ thụ khi nó đi qua cái cây sơ xác chỉ còn lại trên mình nhưng chiếc cành yếu ớt bệnh tật mà chỉ có những lời tư vấn giàu kinh nghiệm động viên quan tâm của BQT mới làm cho tinh thần ổn định và phục hồi lại . e xin chân thành cảm ơn BQT
Thấy chưa, đã chia sẻ qua Đt rùi, AT ở 11 tuần thì k có chuyện lật xuồng ở 12 tuần cho một vấn đề mơ hồ nghi ngờ rách Bao cáo Sù. Hahaha. Chúc mừng bạn đã giải tỏa được tầm nhìn xa trong 10km. Hahaha

3thangchodoi
19-02-2014, 16:19
thanks anh qiai đoạn đầu với e thật là kinh khủng có khi e nghĩ đến điều tồi tệ nhất rồi nhưng được mọi người tu vấn chỉ có Xét nghiệm và xét nghiệm

songchungvoi_HIV
19-02-2014, 16:21
thanks anh qiai đoạn đầu với e thật là kinh khủng có khi e nghĩ đến điều tồi tệ nhất rồi nhưng được mọi người tu vấn chỉ có Xét nghiệm và xét nghiệm
Theo dự báo thời tiết thì trời quan, nắng ráo, nhiệt độ trung bình 30 độ, mây ít, không mưa, không bảo ko xét...... Mọi thứ Âm binh, ý lộn AT. Hahaha

Tuanmecsedec
19-02-2014, 16:32
sau một chuỗi ngày xét nghiệm thì hôm nay là ngày xét nghiệm cuối cùng cho nguy cơ nghi ngờ rách bao trong lần đầu tiên biết mùi GMD . trong những ngày chờ đợi đó là nhưng triệu chứng diễn ra một cách có hệ thống tuần tự ( ngứa , tê chân tay, thi thoảng nhức tay chân, sốt, đau đầu, viêm họng ) làm cho một người dù khoẻ mạnh cũng không trụ nổi mà tất cả là do stress gây ra nó y như là một cơn bão cấp 12 quyét qua một cây cổ thụ khi nó đi qua cái cây sơ xác chỉ còn lại trên mình nhưng chiếc cành yếu ớt bệnh tật mà chỉ có những lời tư vấn giàu kinh nghiệm động viên quan tâm của BQT mới làm cho tinh thần ổn định và phục hồi lại . e xin chân thành cảm ơn BQT


thanks anh qiai đoạn đầu với e thật là kinh khủng có khi e nghĩ đến điều tồi tệ nhất rồi nhưng được mọi người tu vấn chỉ có Xét nghiệm và xét nghiệm

Tuanmecsedec chúc mừng bạn đã giải tỏa được tâm lý.Tuanmecsedec mong bạn sẽ ở lại chia sẻ động viên thành viên khác,rút ra từ kinh nghiệm của mình.

3thangchodoi
19-02-2014, 17:01
dạ em sẽ đồng hành cùng diễn đàn

songchungvoi_HIV
19-02-2014, 17:04
dạ em sẽ đồng hành cùng diễn đàn
Đồng hành có đồng sàn hem???? :khi875437:

dragon
19-02-2014, 17:07
hahha, đồng hành là phải đồng giường nha, hehehe , chúc mừng bạn an toàn rồi nhé

3thangchodoi
19-02-2014, 17:11
đồng gì cũng đươc nhung e không đồng tính

songchungvoi_HIV
19-02-2014, 17:12
đồng gì cũng đươc nhung e không đồng tính
Đồng tính tức k đồng tình :khi875437:

3thangchodoi
19-02-2014, 17:19
thôi e thua anh songchung nói một hồi ra "đồng hào có ma" luôn

songchungvoi_HIV
19-02-2014, 17:26
thôi e thua anh songchung nói một hồi ra "đồng hào có ma" luôn
Hò Hó, Đùa cho em vui vẻ, trẻ trung, và tự tin ý mừ.