PDA

View Full Version : Tạm biệt nhé yêu thương



skymoon2501
06-08-2013, 08:05
Tạm biệt nhé yêu thương,từ bây giờ ta xếp ngươi vào một góc thật kín trong trái tim ta.Không đau khổ không buồn phiền khi phải đối diện với mi nữa.Từ bây giờ cuộc đời ta bước sang trang mới .Ta đâu có thể cứ phải sống vì mi nữa trong khi xung quoanh ta có rất nhiều người muốn đến với ta.Ta hy sinh như thế quá đủ rồi vì đến bây giờ ta nhận ra chung thủy với mi như vậy bằng không.

mottraitim
07-08-2013, 01:36
Tạm biệt nhé..tình yêu của tôi..
Anh đi rồi lòng em còn đó
Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai..!

Tạm biệt nhé,tình yêu khờ dại..
Thủa ngọt ngào hai đứa bên nhau
Còn đâu nữa,hạnh phúc ngày nào
Còn đâu nữa hạnh phúc đơn sơ..
Anh đi rồi lòng em còn nhớ
Hình bóng anh..góc nhỏ trong tim.!!

Nỗi đau này,em xin dừng lại..!!!

Thôi chào nhé,tình yêu khờ dại
Ta đi tìm hạnh phúc cho ta.
_______________________________________
Chúc bạn tìm được hp bạn nhé.....!

skymoon2501
08-08-2013, 08:28
......Và những kỉ niệm ấy :
Cho em giữ lại làm quà cho riêng em
Thời gian :
Hãy giữ dùm em những dại khờ ,những sốc nổi một thời
Cho em xin lại:
Những ngày cuối tuần với bao niềm vui nỗi buồn do mình tự tạo
Và cổ tích một thời xin giữ lại tuổi thơ.

mottraitim
08-08-2013, 11:04
......Và những kỉ niệm ấy :
Cho em giữ lại làm quà cho riêng em
Thời gian :
Hãy giữ dùm em những dại khờ ,những sốc nổi một thời
Cho em xin lại:
Những ngày cuối tuần với bao niềm vui nỗi buồn do mình tự tạo
Và cổ tích một thời xin giữ lại tuổi thơ.
Có những thứ mãi là kỉ niệm
Yêu khờ dại có phải lỗi đâu em
Đã qua rồi một thời nông nổi
Không thay đổi được nữa đâu em
_____________________________
Rồi ngày mai,bình minh sẽ đến
Trao cho em hạnh phúc ngọt ngào
Như tuổi thơ,một trời cổ tích
Cuối tuần nào em cũng được vui.
__________________________________________________ ____________________________________
chúc bạn cuối tuần nào cũng được vui như cuối tuần này nhé!!!

skymoon2501
09-08-2013, 10:15
Nhầm rồi anh à,em không còn tha thiết như ngày hôm qua nữa
Em nhắm mắt để quên đi một bóng hình
Cười gượng để cố dấu nỗi đau
Em của ngày hôm nay đã thay đổi
Em buông ,em thả ,em trả yêu thương về nơi em mượn
Em sẽ là em của lúc trước
Ai làm em khóc..ít khi em khiến họ cười.

mottraitim
10-08-2013, 05:04
Nhầm rồi anh à,em không còn tha thiết như ngày hôm qua nữa
Em nhắm mắt để quên đi một bóng hình
Cười gượng để cố dấu nỗi đau
Em của ngày hôm nay đã thay đổi
Em buông ,em thả ,em trả yêu thương về nơi em mượn
Em sẽ là em của lúc trước
Ai làm em khóc..ít khi em khiến họ cười.
Nếu đã quên sao phải nhắm mắt
Sao gượng cười lòng lai thấy đau
Em mãi là em không thể khác
Tim vẫn gọi sao lòng bảo buông
_____________________________
Em mãi là em không thể thay đổi
Vay mượn tình khó trả lắm em ơi
Ai làm em khóc là người em nhớ
Người cho em cười em sẽ mau quên

skymoon2501
05-09-2013, 09:08
GỬI LẠI MỘT THỜI
Xin tặng lại mây trời chút đa mang của em ngày 19
Xin tặng lại tuổi thơ lời yêu chưa thành
Xin tặng lại anh cái nhìn đầy ắp bao kỷ niệm.
Và em :Còn lại những gì ngoài ký ức xa
Những kí ức của một thời đam mê một thời nông nổi
Một thời em cũng ào ạt như gió thổi ,
Cũng mang đầy tâm trạng của mùa đông
Cũng có một thời em ngu ngơ ướp nắng tập làm thơ người lớn.

skymoon2501
07-09-2013, 10:05
Ôi ! một ngày mới bắt đầu.Ta không biết nên vui hay buồn đây?Đã lâu lắm rồi ta không được như vậy.Một cảm giác rất khó tả,vậy là con tim ta không điều chỉnh được lý trí.Tai sao vây?cuộc sống đâu phải như ta tưởng ,làm sao có thể tự cho mình được hay không được.

skymoon2501
13-10-2013, 12:39
Một ngày nữa lại bắt đầu ,mình tai sao lại phải thế chứ!