PDA

View Full Version : Không ai muốn xin con nuôi nhiễm HIV.



Tuanmecsedec
28-06-2013, 07:58
Không ai muốn xin con nuôi nhiễm HIV(LĐCT) - Số 26 - Thứ sáu 28/06/2013 15:00

Cha mẹ hiếm muộn thường đã rất gian nan, mệt mỏi trong những ngày đi tìm con nên ai cũng muốn tìm được những em bé khỏe mạnh. Vì thế, chẳng mấy ai muốn nhận nuôi những em bé dương tính với HIV. Câu chuyện mà chúng tôi gặp tại TT Giáo dục Lao động xã hội 02 lại khác.

http://laodong.com.vn/Uploaded/vudangthanhhai/2013_06_28/connuoi5.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
Bé Ly Ly (phải) đáng yêu và xinh xắn sau gần 2 năm được nuôi dưỡng ở TT 02 (Ba Vì, Hà Nội)

Ngoài chức năng chăm sóc, chữa bệnh cho người nghiện ma túy, gái mại dâm, gái bán dâm nghiện ma túy, từ tháng 9.2011, TT Giáo dục Lao động xã hội số 02 (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) còn có nhiệm vụ là nuôi dưỡng trẻ HIV bị bỏ rơi. Đã có 175 trẻ như vậy được các cán bộ, các mẹ ở đây nuôi dưỡng từ đó đến nay. Từ năm 2005 - 2006, khi TT được các BS ở BV Nhi TƯ và nhiều nơi giúp đỡ cung cấp thuốc kháng virus ARV, hướng dẫn chăm sóc trẻ nhiễm, đã không có trường hợp nào tử vong vì AIDS ở đây.

Tiếng lành về sự yêu thương, chăm sóc các bé đồn xa, rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cả trong và ngoài nước đã đến xin nhận nuôi các cháu. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết: “Đã có 51 cháu được nhận làm con nuôi, trong đó có những cháu sau 18 tháng vẫn có kết quả HIV dương tính, thật sự là người nhiễm HIV. Tuy nhiên, những người nhận các cháu bé kết luận là nhiễm HIV sau 18 tháng này hầu hết đều là những người nước ngoài”.

Tên của nhiều cháu bé được nhận vào đây là do bà Phương đặt. Bà đã gắn bó với chúng ngay từ những ngày đầu tiên chào đời. Vì thế, khi cho các cháu làm con nuôi, bà Phương cũng phải “chọn mặt gửi vàng” muốn gửi gắm các cháu vào những gia đình thật tin cậy và có điều kiện chăm sóc các cháu. Khi có người đến xin con, bà nghe cả bằng đôi tai và trái tim xem nguyện vọng của họ có thật sự chân thành. Câu chuyện về mái ấm của bé M. là một kỷ niệm buồn nhưng vẫn rất đẹp đối với bà. Hai vợ chồng chị Ánh tuy ở nông thôn, nhưng đều là thạc sĩ ngành công nghệ thông tin.

Hai anh chị lấy nhau nhiều năm mà không có tin vui. Trong khi anh đi học ở nước ngoài, chị Ánh đã tìm đến TT 02 và bày tỏ nguyện vọng. Chị đã đến đây chơi với các cháu rất nhiều lần. Bà Phương đã cảm động trước lòng mong mỏi con của người mẹ. Nguyên nhân vô sinh là ở chị Ánh nên mong muốn nhận con của chị càng lớn. “Chồng không muốn lấy vợ khác nên em rất muốn nhận cháu. Gia đình em không giàu có nhưng sẽ đảm bảo cho cháu một cuộc sống bình thường và yêu thương cháu như con đẻ”. Kiên trì qua nhiều thủ tục theo yêu cầu của TT, chị đã nhận được bé M. Từ đó đến nay đã 3 năm, bé M. về với mẹ Ánh, nhưng Tết năm nào, bé cũng về với ngôi nhà ấu thơ của mình ở TT 02. Chỉ tiếc là Tết vừa rồi, chị Ánh khi đưa cháu xuống cho biết hai vợ chồng chị đã ly hôn. Nhưng chị cũng đã hứa với bà Phương, bé M. sẽ được mẹ và bà ngoại bù đắp lại với tất cả tình yêu thương trong gia đình.

Những em bé ở TT 02 đã quá bất hạnh từ khi chào đời. Cô bé Ly Ly (18 tháng tuổi) xinh đẹp với đôi mắt buồn ám ảnh chúng tôi ngay từ lần đầu tiên gặp bé. Có lẽ đó cũng là ấn tượng của rất nhiều cặp vợ chồng khi đến đây thăm và có ý nhận con nuôi. Một buổi chiều mùa đông rét căm căm, một người thợ mộc nghe thấy tiếng khóc vẳng lên từ đống rác ở gần nghĩa trang của TP Hà Nam. Anh lại gần và thấy một hài nhi còn chưa được cắt rốn, người tím tái nên vội vàng đưa vào Trạm y tế xã. Được ủ ấm, cho ăn sữa, lau rửa vệ sinh, cô bé hồng hào trở lại. Nhưng khi các nhân viên y tế làm xét nghiệm và kết quả cho thấy dương tính với HIV, những người ban đầu định xin bé về nuôi đều ngãng ra.

Một BS đã gọi điện thoại cho TT 02 và cháu bé được đưa đến đây. Được các mẹ chăm sóc, cho uống thuốc theo chỉ định đều đặn, cô bé lớn lên mạnh khỏe và xinh xắn, đặc biệt là kết quả xét nghiệm lúc này đã âm tính với HIV. Như vậy là cháu đã không bị lây HIV từ mẹ. Vì thế, cháu được rất nhiều cặp vợ chồng ngỏ ý muốn xin. Bà Phương cho biết: “Cũng như mỗi cháu bé, nhiều khi đến đây trong hình hài ốm yếu, thậm chí ghẻ lở, xấu xí, Ly Ly cũng đã như một thành viên quý giá của đại gia đình TT 02”. Bà muốn cháu được chăm sóc chu đáo, để bù lại cho bất hạnh mà cô bé gặp phải từ khi ra đời.

Chúng tôi, khi gặp các cháu bé ở TT 02, cũng chỉ có một nguyện vọng như bà Phương: “Nếu có gia đình nào đó muốn nhận các cháu làm con nuôi, xin hãy dành tình yêu thương nhiều nhất của mình, bù đắp lại cho các cháu. Dù được sinh ra bởi những bà mẹ nhiễm HIV và bị bỏ rơi nhưng các cháu là người vô tội, đáng thương, và rất đáng yêu, cần được che chở như những mầm non của cuộc đời”.

Nguồn: Tại đây (http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/khong-ai-muon-xin-con-nuoi-nhiem-hiv/124030.bld)