PDA

View Full Version : Tôi yêu phải chàng gay



songchungvoi_HIV
03-03-2014, 09:24
Thứ Sáu, 28/02/2014 17:45
(PL&XH) - Thật buồn, khi tôi kể ra câu chuyện khó tin nhưng có thật ở cuộc đời mình. Nhiều người sẽ nói tôi: “Yêu phải một chàng gay mà không nhận ra?” thật khó nói vô cùng…

Người yêu là… “bóng kín”

Tôi quen K trong một buổi sinh nhật của người bạn cùng thuê trọ. Thực sự tôi bị “đánh gục” bởi vẻ bề ngoài nam tính, dễ mến, hiền lành của K. Tôi đã chủ động tấn công anh trước.

Rồi K cũng đến với tôi, ban đầu tôi nghĩ K không cưỡng lại được sự chân thành, nồng nhiệt và ngọt ngào của cô gái đôi mươi, có một việc làm ổn định, năng động, tháo vát như tôi. Tôi đã tin vào điều đó cho đến khi tôi chính thức bước vào mê cung tình yêu với K có vẻ ngoài hoàn hảo đến tuyệt đối này.

Chúng tôi đi làm mọi thứ cùng nhau. Tôi hài lòng về K như hài lòng về sự nghiệp đang rộng mở của mình. Cho đến một ngày, tôi chứng kiến một việc hết sức kinh hoàng. Tôi đến phòng trọ của K bất chợt. Gọi là đến bất chợt vì mọi khi đến, tôi đều nhắn cho K trước.

Nhưng hôm đó, tôi đến phòng trọ của K mà không báo trước. Tôi hoàn toàn ngã quỵ khi mở cửa phòng K (K đánh cho tôi một chiếc chìa khóa phòng để thi thoảng tôi có thể qua dọn dẹp phòng hoặc giặt đồ cho). Cảnh tượng mà tôi không thể tin nổi vào mắt mình. K và một người con trai tôi chưa từng được nghe kể, đang làm “chuyện ấy”.

Tôi sẽ không bị ngã quỵ, không bị thảng thốt, không bị sốc nếu đó là một cô gái. Cảm giác tủi nhục ê chề, lẫn hoang mang sợ hãi khiến tôi bỏ chạy như một kẻ vừa phạm vào tội lỗi.

Người con trai tôi yêu thương, tự hào, hãnh diện và muốn lấy làm chồng, lại là một “bóng kín”. Vậy tại sao anh không thành thật điều đó với tôi?



http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/02/28/465anh1.jpg
Ảnh minh họa






Anh yêu tôi vì muốn giấu thân phận

Sau này, K gặp tôi, nói đúng hơn là khi tôi đã bình tâm trở lại, chúng tôi đã ngồi bên nhau. Không phải tôi chấp nhận K, yêu K và có thể bỏ qua những điều tai nghe mắt thấy. Mà tôi muốn biết vì sao 2 năm qua K đã giấu tôi về điều kinh khủng đó?

K tâm sự với tôi rằng, K là con một trong gia đình có điều kiện kinh tế. Không một ai trong gia đình K biết về giới tính thật của anh. Và K cũng không dám tiết lộ sự thật động trời này cho bố mẹ anh biết. K quý mến và trân trọng tôi, thậm chí, muốn cưới tôi về để che giấu thân phận thật của mình. K nói, K vẫn có thể cùng tôi sinh con và có một cuộc sống bình thường nếu tôi chấp nhận giới tính thật của K. Vì anh không muốn làm bố mẹ, người thân đau lòng. Tôi lặng người đi, không còn giận K nữa, thấy xót thương cho K nhiều hơn. Nhưng là một người trẻ hiện đại, tôi hiểu rõ nỗi khổ, sự xấu hổ, dằn vặt của thân phận người thuộc giới tính thứ ba. Tôi đã động viên K rất nhiều và nỗ lực trở thành một người bạn bình thường của anh.

Nhưng cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn khi K rời khỏi trái tim tôi theo cách phũ phàng như thế. Tôi vẫn yêu K. Nhưng tôi lại không thể “đánh cược” cuộc đời mình với K như cách anh từng mong muốn. Anh cần phải sống đúng với giới tính thật của mình, với thế giới của mình, ở đó mới có tình yêu đích thực.

K bảo với tôi, điều anh lo sợ nhất là có ngày tôi sẽ rời xa anh. Vì anh không đủ can đảm để có thể nói với tôi điều sâu kín này. Nhưng ngày đó cũng đã xảy ra. Cả tôi và K đều mang hai nửa trái tim tổn thương, đau xót vô cùng. Tôi thực sự không còn giận K nữa. Chỉ thấy thương.
Điều duy nhất tôi muốn giúp K, là trả anh về với giới tính thật của mình. Tôi muốn K đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng ai sẽ giúp tôi, tự chữa lành vết thương đầy số phận của mình?


Thanh Lan
http://phapluatxahoi.vn/20140228105216487p1043c1044/toi-yeu-phai-chang-gay.htm