PDA

View Full Version : nguy cơ từ cây kim rút máu !



nguyễn phong
03-03-2014, 21:49
hôm 10-02 em có đi làm từ thiện giúp người bằng cách cho máu tại trung tâm hiến máu nhân đạo tphcm Số 60 – 62 đường Thiên Phước, Phường 9, Q.Tân Bình, TP.HCM , mọi chuyện đều bình thường nếu như em không đọc lại các vụ tiêu cực trên các báo mạng đã đăng trước đây như : vụ nghi án bs làm 12 người ở bến tre nhiễm hiv , vụ tráo thủy tinh thể tại bv mắt , rồi nhân bản kết quả xét nghiệm ...vv đã làm cho em lo lắng ăn ngủ không yên ,cứ suy nghĩ mãi chẳng lẽ mình đi cho máu giúp người lại bị nhiễm hiv hay các bệnh lây qua đường máu sao chỉ vì sự tiết kiệm chi phi mua dung cụ hoặc do sự ác ý của y tá mà lại dùng kim rút máu cũ dùng cho mình không ? lo lắng đến ngày 20-02 em quyết định đi đến bv hòa hảo làm xét nghiệm kq âm tính tưởng sao lại chút thêm 1 mối lo mới nữa . Ôi trời ơi vậy là em bị tổng cộng 2 nguy cơ từ kim rút máu của 2 nơi , đến hôm nay 03-03 em vẫn không khỏi ám ảnh từ cây kim nên em đành phải viết bài mong các anh chị giúp em !

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 21:54
hôm 10-02 em có đi làm từ thiện giúp người bằng cách cho máu tại trung tâm hiến máu nhân đạo tphcm Số 60 – 62 đường Thiên Phước, Phường 9, Q.Tân Bình, TP.HCM , mọi chuyện đều bình thường nếu như em không đọc lại các vụ tiêu cực trên các báo mạng đã đăng trước đây như : vụ nghi án bs làm 12 người ở bến tre nhiễm hiv , vụ tráo thủy tinh thể tại bv mắt , rồi nhân bản kết quả xét nghiệm ...vv đã làm cho em lo lắng ăn ngủ không yên ,cứ suy nghĩ mãi chẳng lẽ mình đi cho máu giúp người lại bị nhiễm hiv hay các bệnh lây qua đường máu sao chỉ vì sự tiết kiệm chi phi mua dung cụ hoặc do sự ác ý của y tá mà lại dùng kim rút máu cũ dùng cho mình không ? lo lắng đến ngày 20-02 em quyết định đi đến bv hòa hảo làm xét nghiệm kq âm tính tưởng sao lại chút thêm 1 mối lo mới nữa . Ôi trời ơi vậy là em bị tổng cộng 2 nguy cơ từ kim rút máu của 2 nơi , đến hôm nay 03-03 em vẫn không khỏi ám ảnh từ cây kim nên em đành phải viết bài mong các anh chị giúp em !
Lại chuyện lấy máu trong hiến máu, dạo này DD hơi bị nhiều TV hoang tưởng nhể, xin thưa: Bộ dụng cụ lấy máu gồm: Kim tiêm, dây truyền và bọt chứa máu được đóng gói trọn bộ, khi sử dụng thì NV kỷ thuật xé bao ra lấy nguyên bộ xử dụng, giống như bộ kim tiêm truyền dịch đi 1 bộ gồm dây và kim bướm, K hề có chuyện sử dụng kim củ, trời ạh, bạn đừng có suy diễn và hoang tưởng quá đi

♥NS♥
03-03-2014, 21:56
hôm 10-02 em có đi làm từ thiện giúp người bằng cách cho máu tại trung tâm hiến máu nhân đạo tphcm Số 60 – 62 đường Thiên Phước, Phường 9, Q.Tân Bình, TP.HCM , mọi chuyện đều bình thường nếu như em không đọc lại các vụ tiêu cực trên các báo mạng đã đăng trước đây như : vụ nghi án bs làm 12 người ở bến tre nhiễm hiv , vụ tráo thủy tinh thể tại bv mắt , rồi nhân bản kết quả xét nghiệm ...vv đã làm cho em lo lắng ăn ngủ không yên ,cứ suy nghĩ mãi chẳng lẽ mình đi cho máu giúp người lại bị nhiễm hiv hay các bệnh lây qua đường máu sao chỉ vì sự tiết kiệm chi phi mua dung cụ hoặc do sự ác ý của y tá mà lại dùng kim rút máu cũ dùng cho mình không ? lo lắng đến ngày 20-02 em quyết định đi đến bv hòa hảo làm xét nghiệm kq âm tính tưởng sao lại chút thêm 1 mối lo mới nữa . Ôi trời ơi vậy là em bị tổng cộng 2 nguy cơ từ kim rút máu của 2 nơi , đến hôm nay 03-03 em vẫn không khỏi ám ảnh từ cây kim nên em đành phải viết bài mong các anh chị giúp em !

không có chuyện đó đâu bạn à ,tất cả đều phải thay hết ,kể cả cái bao đựng ^^
còn cái chuyện ác ý này nọ,bộ bạn có thù với ng ta à ,đừng có hoang tưởng

nguyễn phong
03-03-2014, 21:57
lúc em vào phòng để lấy máu thì bộ dụng cụ lấy máu đó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của cô y tá rồi , với lại em có trình bày 20-2 có xét nghiệm ở hòa hảo nữa cũng sợ không thay kim nữa anh !

Charles
03-03-2014, 22:00
lúc em vào phòng để lấy máu thì bộ dụng cụ lấy máu đó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của cô y tá rồi , với lại em có trình bày 20-2 có xét nghiệm ở hòa hảo nữa cũng sợ không thay kim nữa anh !

HOANG TƯỞNG vừa thôi bạn, không có chuyện lấy máu XN mà không thay dụng cụ lấy máu, đó là nguyên tắc ngành Y.

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:02
lúc em vào phòng để lấy máu thì bộ dụng cụ lấy máu đó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của cô y tá rồi , với lại em có trình bày 20-2 có xét nghiệm ở hòa hảo nữa cũng sợ không thay kim nữa anh !
Cho dù nó nằm đó thì nó là mới, chứ k phải là củ, khi lấy máu thì người kỷ thuật viên phải chuẩn bị các bộ dụng cụ sẳn sàng trên khây, chứ k phải đợi nước tới chân mới chạy. Đây là nguyên tắc của điều dưỡng khi tiếp cận BN, chứ k phải chạy tới giường bệnh mới lo lấy bơm rút thuốc rùi chích. đó là sai nguyên tắc

♥NS♥
03-03-2014, 22:03
lúc em vào phòng để lấy máu thì bộ dụng cụ lấy máu đó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của cô y tá rồi , với lại em có trình bày 20-2 có xét nghiệm ở hòa hảo nữa cũng sợ không thay kim nữa anh !

khi bơm máu vào ống chứa thì phải rút kim ra.
chuyện ko thay kim không bao h có

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:04
lúc em vào phòng để lấy máu thì bộ dụng cụ lấy máu đó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của cô y tá rồi , với lại em có trình bày 20-2 có xét nghiệm ở hòa hảo nữa cũng sợ không thay kim nữa anh !
Và bạn nên nhớ nguồn máu đang thiếu, có người hiến phải biết trân trọng, nếu sử dụng kim củ thì máu bạn hiến chỉ vứt đi, vậy thì phí phạm, bạn nên nhớ điều này, k ai khình mà làm cho máu đang sạch trở thành máu bệnh để bỏ cả 350ml máu, đâu có bị khình vậy

nguyễn phong
03-03-2014, 22:05
ừ em cũng đọc thấy rất nhiều bạn giúp em và cũng được cho là hoang tưởng ! giờ e phải đặt niềm tin ở nơi nào đây các anh chẳng lẽ đi xét nghiệm rồi sợ nguy cơ từ việc đi xét nghiệm thì e sợ cả đời em chỉ ăn no rồi xét nghiệm quá , ôi chết mất thôi !

nguyễn phong
03-03-2014, 22:10
đọc chia sẽ của anh songchungvoi_HIV (http://diendanhiv.vn/members/715-songchungvoi_HIV) thấy rất có lý và yên tâm về nguy cơ hiến máu . Còn xét nghiệm ở hòa hảo em cũng sợ không thay kim thì sao anh , có thể giúp em chia sẽ thêm cho e hoàn toàn yên tâm không anh ?

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:13
đọc chia sẽ của anh songchungvoi_HIV (http://diendanhiv.vn/members/715-songchungvoi_HIV) thấy rất có lý và yên tâm về nguy cơ hiến máu . Còn xét nghiệm ở hòa hảo em cũng sợ không thay kim thì sao anh , có thể giúp em chia sẽ thêm cho e hoàn toàn yên tâm không anh ?
Chủ đề: gửi những ai đang sợ nhiễm hiv từ việc dùng kim tiêm lấy máu xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/6998-gu-i-nhu-ng-ai-dang-so-nhie-m-hiv-tu-vie-c-dung-kim-tiem-la-y-ma-u-xe-t-nghie-m)gửi những ai đang sợ nhiễm hiv từ việc dùng kim tiêm lấy máu xét nghiệm
thật ra mình đã từng sợ khi xét nghiệm người ta không thay kim tiêm,bằng chứng là hôm mình xét nghiệm ở 50c hàng bài,cùng với 1 bạn mình quen trên diễn đàn nay,2 nguời rủ nhau đi xét nghiệm,lúc lấy máu mình cũng không để ý xem bác sĩ có thay kim tiêm cho mình không.nhưng sau khi mình đọc được vấn đề này thì mình hết sợ, "Khi mà bác sỹ lấy máu xét nghiệm hiv của bất kì 1 ai,sau khi đã lấy máu xong,bã sĩ sẽ vứt cái đàu kim tiêm vào thùng rác,rồi cho máu vào ống xét nghiệm,vì nếu để cả kim phun máu vào ống xét nghiệm sẽ làm vỡ bạch cầu,sẽ không xét nghiệm được,chẳng có ông bác sĩ nào thừa hơi dùng kim hút máu vứt đmũi kim ra,xong lại lắp mũi kim vào để lấy máu cho bạn đâu,

nguyễn phong
03-03-2014, 22:19
khâu cuối cùng em có để ý là khi lấy máu em xong anh y tá xé mã số xét nghiệm dán lên kim tiêm và để nguyên như vậy cho vào 1 cái rỗ ghi là rỗ đựng mẫu rồi viết giấy hẹn giờ cho em .Hôm đó em đi buổi chiều cũng vắng nên em nhớ rõ .

nguyễn phong
03-03-2014, 22:23
em còn nhớ là có 1 người nữ y tá chuyên đi gom các cây kim rút máu xong để vào 1 cái ống rồi dùng áp xuất bơm lên lầu 4 cho khâu xét nghiêm nữa !

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:23
khâu cuối cùng em có để ý là khi lấy máu em xong anh y tá xé mã số xét nghiệm dán lên kim tiêm và để nguyên như vậy cho vào 1 cái rỗ ghi là rỗ đựng mẫu rồi viết giấy hẹn giờ cho em .Hôm đó em đi buổi chiều cũng vắng nên em nhớ rõ .
Ủa thì sao? Đâu có vấn đề gì đâu???

nguyễn phong
03-03-2014, 22:26
em kể ra để xem có xảy ra sơ xuất chết người gì không ngoại trừ việc em không để ý y tá lấy kim trong rỗ đựng kim mới ra thì các khâu cuối em đều nhìn thấy rõ

nguyễn phong
03-03-2014, 22:29
tại em suy diễn là sợ có khi nào có 1 cây kim cũ trong học bàn của anh y tá đó dùng lại không nhỉ ?

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:29
em kể ra để xem có xảy ra sơ xuất chết người gì không ngoại trừ việc em không để ý y tá lấy kim trong rỗ đựng kim mới ra thì các khâu cuối em đều nhìn thấy rõ
Bộ kim lấy máu cũng được đóng gói trong bao, gồm kim tiêm và bơm kim tiêm, k có chuyện dùng kim củ, khi lấy ra thì kim tiêm và bơm kim đi một bộ

nguyễn phong
03-03-2014, 22:43
em muốn xin ý kiến của anh là :( thứ nhất em còn 2 tháng nữa là đủ 3 tháng để hiến máu lần 2 tức là tháng 5 e sẽ hiến và đợi khoảng tháng 6 hay 7 là biết kết quả xét nghiệm máu lần 2 rồi hoàn toàn giải tỏa tâm lý cách này hơi lâu , thứ hai là em sẽ xét nghiệm hiv 1 lần nữa để giải tỏa mà chưa biết sẽ xét nghiệm ở đâu để khỏi phải hoang mang về kim tiêm nữa .)

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:48
em muốn xin ý kiến của anh là :( thứ nhất em còn 2 tháng nữa là đủ 3 tháng để hiến máu lần 2 tức là tháng 5 e sẽ hiến và đợi khoảng tháng 6 hay 7 là biết kết quả xét nghiệm máu lần 2 rồi hoàn toàn giải tỏa tâm lý cách này hơi lâu , thứ hai là em sẽ xét nghiệm hiv 1 lần nữa để giải tỏa mà chưa biết sẽ xét nghiệm ở đâu để khỏi phải hoang mang về kim tiêm nữa .)
Khi bạn k tin tưởng thì bạn cho dù bạn đến đâu XN thì bạn vẫn nghi ngờ, khi nào bạn loại trừ sự hoang tưởng này ra khỏi đầu thì may ra

nguyễn phong
03-03-2014, 22:54
vậy em sẽ chọn cách thứ nhất tiếp tục cho máu định kỳ vì nếu máu được chấp nhận thì đồng nghĩa với mạnh khỏe và cũng duy trì được việc thiện , nếu vậy thì cách 2 sẽ bị thừa vì mỗi lần cho máu đã có các xét nghiệm sàn lọc trong đó rồi không cần thiết tốn tiền xét nghiệm bên ngoài nữa . Anh thấy sao anh ?

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 22:55
vậy em sẽ chọn cách thứ nhất tiếp tục cho máu định kỳ vì nếu máu được chấp nhận thì đồng nghĩa với mạnh khỏe và cũng duy trì được việc thiện , nếu vậy thì cách 2 sẽ bị thừa vì mỗi lần cho máu đã có các xét nghiệm sàn lọc trong đó rồi không cần thiết tốn tiền xét nghiệm bên ngoài nữa . Anh thấy sao anh ?
Bạn hiến máu là tốt, nhưng bạn k được tạo nguy cơ truớc khi hiến máu

nguyễn phong
03-03-2014, 22:58
không đâu anh vì em đã có vợ con rồi không cần thiết tốn tiền vào gái mại dâm chi cho phí .Vậy là anh ủng hộ cách làm của em không anh ?

songchungvoi_HIV
03-03-2014, 23:00
không đâu anh vì em đã có vợ con rồi không cần thiết tốn tiền vào gái mại dâm chi cho phí .Vậy là anh ủng hộ cách làm của em không anh ?
Nếu bạn chung thủy một vợ một chồng thì khỏi sợ Xi Măng Hà Tiên, và dĩ nhiên máu bạn lun sạch

nguyễn phong
03-03-2014, 23:05
nghe các anh chia sẽ nảy giờ em cũng đỡ lo lắng rất nhiều , thôi em đi ngủ đây , cảm ơn các anh đặc biệt là anh songchungvoi_HIV !

nguyễn phong
05-03-2014, 20:05
hôm nay em đã kể cho vợ em nghe về nỗi ám ảnh của em với cây kim tiêm và 2 vợ chồng cùng nghĩ cách tháo gỡ , và vợ em có nghĩ ra 1 cách giúp em đó là vợ em sẽ là người đi xét nghiệm và em là người đứng ngoài quan sát , vợ em còn nói nếu cô ấy không bị thì em có thể giải tỏa tâm lý và em cũng không biết sao nên đành phải làm phiền các anh chị thêm lần nữa vậy , mong nhận được nhiều ý kiến để em sớm ngày thoát khỏi ám ảnh và chuyên tâm vào công việc , em xin cảm ơn !

Nguyen Ha
05-03-2014, 20:10
hôm nay em đã kể cho vợ em nghe về nỗi ám ảnh của em với cây kim tiêm và 2 vợ chồng cùng nghĩ cách tháo gỡ , và vợ em có nghĩ ra 1 cách giúp em đó là vợ em sẽ là người đi xét nghiệm và em là người đứng ngoài quan sát , vợ em còn nói nếu cô ấy không bị thì em có thể giải tỏa tâm lý và em cũng không biết sao nên đành phải làm phiền các anh chị thêm lần nữa vậy , mong nhận được nhiều ý kiến để em sớm ngày thoát khỏi ám ảnh và chuyên tâm vào công việc , em xin cảm ơn !

Vậy thì cứ đưa vợ đi xét nghiệm, vừa kiểm tra sức khỏe cho vợ lẫn giải tỏa tâm lý cho chồng thoát khỏi nỗi ám ảnh.

songchungvoi_HIV
05-03-2014, 20:10
hôm nay em đã kể cho vợ em nghe về nỗi ám ảnh của em với cây kim tiêm và 2 vợ chồng cùng nghĩ cách tháo gỡ , và vợ em có nghĩ ra 1 cách giúp em đó là vợ em sẽ là người đi xét nghiệm và em là người đứng ngoài quan sát , vợ em còn nói nếu cô ấy không bị thì em có thể giải tỏa tâm lý và em cũng không biết sao nên đành phải làm phiền các anh chị thêm lần nữa vậy , mong nhận được nhiều ý kiến để em sớm ngày thoát khỏi ám ảnh và chuyên tâm vào công việc , em xin cảm ơn !
Là sao??? Uả chia sẻ rùi mà, sao hoang tược cục bộ vậy trời, Nói rất rõ rùi, máu hiến rất quý báo, đâu ai khùng mà sài kim củ để cái bịt máu bạn đang sạch thành máu dơ?? Bạn làm như kêu gọi người hiến máu dễ lắm àh??? Hoang tưởng cục bộ toàn diện

nguyễn phong
05-03-2014, 20:14
không ạ em đang đề cập hôm 20-2 tức sau hiến máu 10 ngày em đi xét nghiệm ạ chứ kim hiến máu thì e hiểu rồi chỉ chưa thoát khỏi vụ kim xét nghiệm thôi anh nên e mới kể cho vợ e cùng chia sẽ ạ

songchungvoi_HIV
05-03-2014, 20:15
không ạ em đang đề cập hôm 20-2 tức sau hiến máu 10 ngày em đi xét nghiệm ạ chứ kim hiến máu thì e hiểu rồi chỉ chưa thoát khỏi vụ kim xét nghiệm thôi anh nên e mới kể cho vợ e cùng chia sẽ ạ
Còn chuyện kim tiêm BQT giải thích rất nhiều mà các bạn đâu bao giờ đọc.
Chủ đề: gửi những ai đang sợ nhiễm hiv từ việc dùng kim tiêm lấy máu xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/6998-gu-i-nhu-ng-ai-dang-so-nhie-m-hiv-tu-vie-c-dung-kim-tiem-la-y-ma-u-xe-t-nghie-m)

nguyễn phong
05-03-2014, 20:20
em có đọc rồi nhưng vì e đang bị ám ảnh mà anh cứ sợ mình bị nhiễm nên vợ e bảo muốn giúp e loại bỏ hiv ra đầu em và ý kiến vợ em như vậy liệu có được không anh ?

songchungvoi_HIV
05-03-2014, 20:28
em có đọc rồi nhưng vì e đang bị ám ảnh mà anh cứ sợ mình bị nhiễm nên vợ e bảo muốn giúp e loại bỏ hiv ra đầu em và ý kiến vợ em như vậy liệu có được không anh ?
Xem các tài liệu này:
Chủ đề: Bệnh thần kinh (hoang tưởng) (http://diendanhiv.vn/threads/8260-Benh-than-kinh-hoang-tuong)Chủ đề: Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV. (http://diendanhiv.vn/threads/470-Am-anh-qua-muc-vi-so-nhiem-HIV)Chủ đề: Rối loạn tâm thần vì 'bóng ma' HIV (http://diendanhiv.vn/threads/5528-Roi-loan-tam-than-vi-bong-ma-HIV)Chủ đề: Hiểu đúng về HIV để tránh những nỗi 'lo hão' (http://diendanhiv.vn/threads/2867-Hieu-dung-ve-HIV-de-tranh-nhung-noi-lo-hao)

nguyễn phong
05-03-2014, 20:31
sao anh ? liệu vợ em giúp e bằng cách cô ấy đi xét nghiệm chứng minh cho e thấy có được không anh ?

songchungvoi_HIV
05-03-2014, 20:33
sao anh ? liệu vợ em giúp e bằng cách cô ấy đi xét nghiệm chứng minh cho e thấy có được không anh ?
Khi nào bạn loại suy đc vấn đề hoang tưởng ra khỏi đầu thì mọi chuyện hoàn tất

nguyễn phong
06-03-2014, 12:24
Vậy là khi nào e mới có thể đưa vợ e đi xét nghiệm được và xét nghiệm ở đâu , bằng phương pháp gì ạ thưa các anh chị !

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 12:28
Vậy là khi nào e mới có thể đưa vợ e đi xét nghiệm được và xét nghiệm ở đâu , bằng phương pháp gì ạ thưa các anh chị !
Bạn ở đâu? Nếu bạn ở TpHCM thì đưa BX đến VCT Ánh Dương 71 Võ Thị Sáu Q3, nếu ở tỉnh thì đến TTYTDP hoặc các BV tuyến tỉnh

nguyễn phong
06-03-2014, 12:37
E tính đưa đi paster được không anh và khi nào mới đủ thời gian đi tính từ ngày e bị ám ảnh là ngày 20-02

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 12:44
E tính đưa đi paster được không anh và khi nào mới đủ thời gian đi tính từ ngày e bị ám ảnh là ngày 20-02
2 người nên đến VCT Ánh Dương đi, để tư vấn vì đang gặp thắc mắc, đến đó họ giải đáp cho, hay hơn rất nhiều

nguyễn phong
06-03-2014, 12:56
E sợ người ta hỏi lý do sao đi xét nghiệm thì biết trả lời sao anh

Nguyen Ha
06-03-2014, 13:00
E sợ người ta hỏi lý do sao đi xét nghiệm thì biết trả lời sao anh

Bạn được chia sẻ rất nhiều rồi nhưng vẫn ám ảnh thể thì chỉ có xét nghiệm và xét nghiệm mới hết ám ảnh.

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 13:01
E sợ người ta hỏi lý do sao đi xét nghiệm thì biết trả lời sao anh
Mình thắc mắc thì mình hỏi, để người ta chia sẻ cho mình hiểu, ở Ánh Dương tham vấn viên toàn mấy chị lớn tuổi tham niên rất nhiệt tình và dễ thương, bạn có thể yên tâm đến đó tư vấn

nguyễn phong
06-03-2014, 13:10
Với lại tụi e muốn có thêm em bé nữa , hay là cứ để có em bé rồi tính ,lúc đó nếu còn ám ảnh nữa thì e sẽ đăng ký vào trại tâm thần luôn .

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 13:36
Với lại tụi e muốn có thêm em bé nữa , hay là cứ để có em bé rồi tính ,lúc đó nếu còn ám ảnh nữa thì e sẽ đăng ký vào trại tâm thần luôn .
Bạn xem chủ đề này:
Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra. (http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra)

Nguyen Ha
06-03-2014, 13:39
Với lại tụi e muốn có thêm em bé nữa , hay là cứ để có em bé rồi tính ,lúc đó nếu còn ám ảnh nữa thì e sẽ đăng ký vào trại tâm thần luôn .

Hahaha...đăng ký vào trại tâm thần kinh luôn đi, đăng ký liên hệ với Nguyên Hà nhé, Nguyên Hà sẽ dẫn bạn vào tận nơi 1 công đôi việc bạn điều trị khỏi ám ảnh, Nguyên Hà có 700k tiền thù lao do viện tâm thần trả. Dầu tí cho vui vậy thôi, yên tâm đi bạn.

nguyễn phong
06-03-2014, 13:46
Mấy hôm nay vợ e lo cho e lắm tội nghiệm .

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 14:02
Mấy hôm nay vợ e lo cho e lắm tội nghiệm .
Songchung nói điều này bạn đừng buồn, bạn quá ám HIV, dẫn đến Stress, Songchung đố bạn QH để đậu thai được mới lạ, bạn k tin xem chủ đề:
Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra. (http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra)

nguyễn phong
06-03-2014, 17:23
em muốn hỏi thêm các anh chị là đã có trường hợp nào người chồng nhiễm hiv mà không biết rồi quan hệ với vợ kết quả có em bé nhưng người vợ và con thì lại không bị nhiễm !

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 17:54
em muốn hỏi thêm các anh chị là đã có trường hợp nào người chồng nhiễm hiv mà không biết rồi quan hệ với vợ kết quả có em bé nhưng người vợ và con thì lại không bị nhiễm !
Đây nà:
Chủ đề: Cổ tích tình yêu của gia đình có chồng nhiễm HIV (http://diendanhiv.vn/threads/7366-Co-tich-tinh-yeu-cua-gia-dinh-co-chong-nhiem-HIV)Chủ đề: Chàng có HIV lấy nàng khỏe mạnh (http://diendanhiv.vn/threads/8804-Chang-co-HIV-lay-nang-khoe-manh)Chủ đề: Chuyện nằm mơ không dám nghĩ tới của một người nhiễm HIV (http://diendanhiv.vn/threads/2031-Chuyen-nam-mo-khong-dam-nghi-toi-cua-mot-nguoi-nhiem-HIV)Chủ đề: Chồng nhiễm HIV, vợ có thể an toàn? (http://diendanhiv.vn/threads/9608-Chong-nhiem-HIV-vo-co-the-an-toan)

nguyễn phong
06-03-2014, 18:37
Vậy là cho kết quả vợ và con đều âm tính thì vẫn không hoàn toàn 100% ngừơi chồng an toàn với hiv ==>> vẫn không thoát được ám ảnh hiv !

Nguyen Ha
06-03-2014, 18:47
Vậy là cho kết quả vợ và con đều âm tính thì vẫn không hoàn toàn 100% ngừơi chồng an toàn với hiv ==>> vẫn không thoát được ám ảnh hiv !

Ôi trời ơi! nguyenha@botay.com.vn Bạn vui lòng đọc lại những gì được chia sẻ đi.

nguyễn phong
07-03-2014, 10:07
Ý chị hà là sao e không hiểu ?

Nguyen Ha
07-03-2014, 10:23
Ý chị hà là sao e không hiểu ?

Đọc lại 3 trang chia sẻ của bạn, ngay từ đầu bạn không có nguy cơ với HIV, tất cả chỉ là do bạn quá lo lắng mà thôi. Bạn không có nguy cơ với HIV, bạn QHTD với vợ bạn bình thường, vợ bạn xét nghiệm HIV âm tính thì bạn cũng âm tính trong trường hợp này. Vợ con bạn âm tính còn bạn thì "không chắc 100% an toàn" vậy chắc bạn quan hệ "ngoài luồng" à?

nguyễn phong
07-03-2014, 10:37
Không chị à , e chỉ qh với 1 người duy nhất đó là vợ e thôi .

Nguyen Ha
07-03-2014, 10:46
Không chị à , e chỉ qh với 1 người duy nhất đó là vợ e thôi .

Vậy vợ bạn âm tính đương nhiên là bạn sẽ âm tính chứ ko có chuyện vợ âm tính mà người "chồng chưa chắc 100% đã an toàn" như bạn nói

nguyễn phong
07-03-2014, 11:03
Cảm ơn ý kiến của chị Hà ! Mỗi lần nghe ý kiến của các anh chị là e lại yên tâm rất nhiều ,hy vọng sẽ sớm loại bỏ chữ H trong đầu e ra và trở lại cuộc sống bình thường !

tôi ơi đừng tuyệt vọng
07-03-2014, 11:03
đọc 3 trang chia sẻ của mọi người dành cho anh rồi,em mới nhận ra được rằng,anh không có nguy cơ.nguy cơ cũng chính tự sự lo sợ,hoang mang,bất ổn trong suy nghĩ của anh gây ra mà thôi anh Phong à.có thể do anh quá sợ con virus Hiv sẽ đi vào máu trong người anh nên anh mới hoang tưởng và stress nặng đến vậy.kết quả của chị vợ anh đã an toàn,chứng tỏ rằng anh không sao và dòng máu của anh cũng đã "trong sạch" ^^
em nghĩ không có bệnh viện,hội chữ thập đỏ hay viện y tế,trung tâm truyền máu và huyết học nào lại có thể làm chuyện mất nhân tính,thiếu lương y và đi lại với lời thề Hyporate(không biết chữ này viết đúng không nữa,tại em dốt tiếng anh quá,hihi) đến nỗi không thay kim tiêm lấy máu hay kim tiêm xét nghiệm đến nỗi làm lây lan căn bệnh Hiv cho toàn nhân loại chỉ vì tiết kiệm mấy ngàn đồng bạc lẻ để mua kim tiêm đâu anh à
lượng máu đang rất thiếu trầm trọng để cứu người và việc kêu gọi người dân tình nguyện đi hiến máu cũng rất khó khăn nên không ai có thể làm chuyện dại dột với số máu tình nguyện ít ỏi mà mình tiếp nhận được.nếu thật có như vậy thì những nơi đó cũng nên dẹp đi luôn là cho vừa.
nếu anh cứ stress nặng như vậy hoài không khéo có ngày anh cần phải đi điều trị tâm thần gấp đó anh Phong ơi.mà cho dù anh có vô đó thật thì với lối suy nghĩ tiêu cực này,không những không khéo anh không khỏi bệnh mà bệnh tình của anh sẽ càng nặng thêm gấp bội đó anh ơi.nếu có lúc đó thật thì người sẽ đau lòng nhất không ai khác chính là người vợ bé bỏng và đứa con thơ dại cũng như là cha mẹ già yếu của anh đó.anh vẫn muốn làm cho vợ con mình vui vẻ,yên ổn,sung sướng và thôi lo âu,phiền muộn cho anh nữa chứ?anh vẫn muốn có thêm baby nữa đúng không?vậy anh hãy sớm ổn định tinh thần cũng như thái độ của anh trước đi.chuyện không có gì nên anh đừng có làm nó thêm nghiêm trọng và lại càng làm cho mình thêm hoảng sợ,lo âu nữa nhé.
em nghĩ nếu anh vẫn còn như vậy thì anh có đi xét nghiệm cả đời hay đi xét nghiệm khắp các bệnh viện lớn nhỏ trên thế giới cũng đều như vậy thôi nếu tâm lý và suy nghĩ,tinh thần,thái độ của anh không thay đổi và bớt stress đi,hoang tưởng đi."đừng thay đổi khi chúng ta thay đổi",một cuốn sách về tâm lý hay đã viết như vậy anh Phong à.
chúc vợ chồng và gia đình anh nhều sức khỏe và thêm vững tin vào cuộc sống này nhé...

nguyễn phong
07-03-2014, 18:01
rất cảm ơn những lời động viện của bạn ! mình sẽ cố gắng vượt qua chính bản thân mình .