PDA

View Full Version : Cứu con tôi với



songchungvoi_HIV
08-03-2014, 16:04
Thursday, 6 - March - 2014


“Cứu con tôi với. Để nó lại thì gia đình tôi không còn khả năng nữa rồi mà cho về thì nó sẽ chết mất. Không khéo nó lại theo cha nó thôi. Mỗi lần nó ho, nhìn cái khăn đầy máu mà tôi như đứt từng khúc ruột”, chị Nguyễn Thị Dễ chia sẻ.
Cậu con trai Trần Trí Thành 25 tuổi là trụ cột của gia đình nhưng đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm lao cấp tính. Nếu không được điều trị tích cực có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian qua Trí Thành còn được điều trị cũng là nhờ sự cưu mang của mọi người.
Đến nay thì gia đình Thành tiền cũng cạn sức cũng kiệt, ở lại bệnh viện thì không có tiền đóng, cho về nhà thì nguy cơ tử vong rất cao.
Trong gia đình Trí Thành là trụ cột lo kinh tế nuôi cả gia đình. Thành làm thuê làm mướn ở chợ mỗi ngày cũng được từ 150-180 ngàn tiền công. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mẹ thành và vợ thành không có nghề nghiệp nên chuyên bóc tỏi thuê với đồng công rẻ mạt cũng chỉ là phụ thêm.
Mỗi một ngày hai mẹ con làm từ sáng tới khuya cũng chỉ được khoảng 100 ngàn đồng (tiền công bóc mỗi kg tỏi 1.000đ). Với số tiền này gia đình Thành cũng phải tiết kiệm mới đảm bảo cuộc sống. Gần như không lúc nào có dư làm tới đâu hết tới đó vì rất nhiều khoản phải chi.
(http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/03/trantrithanh.jpg)

(http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/03/trantrithanh.jpg)http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/03/trantrithanh.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/03/trantrithanh.jpg)
Em Trần Trí Thành trong bệnh việnMỗi tháng phải trả tiền nhà 800 ngàn đồng và tiền điện nước 100 ngàn đồng còn lại mới được dùng chi phí sinh hoạt gia đình. Không có tiền tích lũy đến khi Thành bệnh, vợ sinh mẹ nghỉ làm cuộc sống trở nên khốn đốn.
Đứa con còn đỏ hỏn mới hơn một tháng trời mà hai mẹ con phải tự xoay xở và nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Mẹ Thành chị Nguyễn Thị Dễ chăm sóc con ở bệnh viện cũng không thể làm được việc gì khác. Số tiền ít ỏi hơn 8 triệu đồng mẹ con có được, đóng tiền viện phí đã hết.
Chị Dễ không còn cách nào khác đành xin xuất viện cho con về nhà. Thấy hoàn cảnh gia đình mẹ con chị đáng thương, một số người cùng phòng gom góp cho chị thêm chút tiền để cho Thành được nằm thêm ít ngày nữa.
“Hết đợt tiền này thì có lẽ mẹ con tôi cũng phải xin xuất viện về thôi rồi tới đâu tính tới đó. Nó là trụ cột trong gia đình nằm đây, vợ nó mới sinh con hơn một tháng, tôi thì chăm nó biết lấy đâu ra tiền bây giờ. Cha nó mất mấy năm nay cũng vì căn bệnh này, bây giờ không lẽ nó lại phải chung số phận với cha.
Khi nó lấy vợ tôi cũng mừng, tôi cứ bảo cháu ráng làm tiết kiệm kiếm vài chục triệu về quê mua miếng đất dựng cái chòi tôi ở nhà trông con cho vợ chồng nó đi làm. Bây giờ nếu nó bệnh khác về quê còn có người cho ở đậu, chứ bệnh này ai người ta cho ở.
Nhiều lúc chăm con ở đây tôi chẳng biết làm thế nào chỉ ngồi khóc. Mấy chị em cùng phòng cứ động viên tôi phải cố để còn nuôi con, trông cháu nội chứ tôi mà sụp xuống thì coi như cả nhà chết luôn. Biết là vậy nhưng bây giờ tôi cũng có biết làm cách nào để kiếm tiền chữa bệnh cho con đâu”, chị Nguyễn Thị Dễ giãi bày.
“Giúp họ đi em ơi, gia đình họ khổ lắm, hai mẹ con chăm nhau tiền chả có bà mẹ cứ khóc hoài. Cậu này còn trẻ, tương lai còn dài mà bệnh nặng quá. Không có tiền chạy chữa đưa về nhà thì sống sao nổi. Em ráng giúp người ta với”, chị Hoa người nhà bệnh nhân cùng phòng nói thêm.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:Chị Nguyễn Thị Dễ (ở trọ tại 20/42 đường số 13, KP 5, P Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM, ĐT: 01688553025)
Nguồn: vietnamnet
http://caritasphucuong.org/tin-xa-hoi/hoan-canh-ko-khan/cuu-con-toi-voi/