Xin hỏi giao tiếp hằng ngày với bạn tình nhiễm HIV, nhưng k QHTD
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 6 năm nay, mỗi lần Tôi đòi cưới anh ấy điều từ chối. trong 8 năm qua không ít lần chúng tôi đã dự định QH nhưng đến đoạn gần lên đỉnh thì anh ấy tuyệt đối không cho DV vào AD của Tôi dù có BCS. càng ngày sức khỏe anh ấy càng thấy yếu và thường xuyên bệnh hơn, hôm nay tôi thật sự hụt hẫn khí biết anh ấy nhiễm HIV 10 năm nay, nhưng chưa hề đi đến bệnh viện để điều trị. Trong thời gian gần đây chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và cũng vào nhà nghỉ thường xuyên hơn, Tôi thường dùng tay để thủ dâm cho anh ấy và anh ấy cũng vậy dùng tay thủ dâm cho tôi. gần đây mặt anh ấy hay bị dị ứng nỗi rất nhiều mụn, nhìn là thấy rõ những chấm máu đỏ đỏ ngay đầu mụn và tôi cũng bị dị ứng kem dưỡng da nên cũng rất nhiều mụn, anh ấy hay cạ mạt vào mặt tôi nhiều lần, có thể tôi cũng đã nhiễm HIV rồi, vì có lần tay bị bị xướt gớm máu tôi dùng tay thủ dâm cho anh ấy vàm tôi chắc chắn máu trên mụn anh ấy đã dính vào đầu mụn của tôi và anh ấy liếm khắp người tôi, cạp lỗ tay, nhéo mặt làm mụn xịt ra. Tôi thương anh ấy rất nhiều, giờ đây tôi mới hiểu tại soa anh ấy không muốn cho DV vào AD tôi là vì anh ấy không muốn lây bệnh cho tôi. Tôi xin hỏi tôi phải làm gì để chúng tôi có thể sống lâu nếu tôi bị nhiễm?