Ăn chung đũa với bạn có cha nghiện Ma Túy mât, sợ nhiễm HIV
Em năm nay 17 tuổi .Chuyện là thế này khoảng 7 tuần trước em có dùng chung đũa với bạn em(bằng tuổi em),môi em đang bị nẻ môi nó cũng nẻ(bạn em bố nó chết vì nghiện ).Sau đó có các triệu chứng như mệt mỏi,ngứa râm ran,nổi hạch,đau cơ,ho ..nên tuần thứ 7 em có đi xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa tỉnh cho kết quả âm tính,em đã trấn an được một phần nhưng vẫn lo.Hôm qua em có nổi hạch ở sau gáy to bằng hạt đậu sờ thấy nhức nhức trước hôm đấy em mất ngủ.Em lo quá anh chị ạ,anh chị tư vấn giúp em với.
P/s:Trươc hôm đi xét nghiệm em có nhấp môi rượu pha đông trùng hạ thảo của bố em thì có kết quả âm tính giả không ạ.Em cũng đã hỏi bạn em có bị không thì nó bảo không.Có phải em sắp die rồi không huhu