tư vấn thêm,do say rượu,em nghi bị cưỡng hiếp quan he dong tinh
hôm qua em uống rượu say về,chẳng biết hôm qua em về lúc nào,sáng nay dậy thấy mình đang ngủ ở nhà.hôm qua em nhậu với mấy bạn cùng chơi game cùng,em uốngn hiều quá,say ko biet em vè lúc nào,em chỉ nhớ có 1 nguoi nghiện ma tuy uống ruou cùng,liệu em say em có giâm phải kim tiêm hay có ai đó dùng kim tiêm chọc vào nguoi ko,em lo quá,say ko biết gì,sáng nay thây mình nằm tại phòng trọ,em la sinh viên,em có nguy cơ hiv k
tư vấn thêm,do say rượu,em nghi bị cưỡng hiếp quan he dong tinh
e xin ke lại , tôi qua sau khi uống rượu say,sáng nay tỉnh em ko nhớ 1 cái gì hết,thấy mình đang nằm ngủ trên phòng tro, em hỏi trủ nhà trọ,họ bảo 11h35 em về tới nhà ,sao em chẳng nho gì,như thể mát trí nhớ ấy........
em chỉ nhớ mang máng em uong ruou tâm 11gio tan tiễc,em đi bộ về khoảng 5 phút vê nhà nhà,về đến nhà là 11 h 35, em nghi là bị ai đó đưa vào phòng hoac nhà nghĩ cuong hiếp đồng tính,xong thả em về, liệu em có nguy co k
-sáng nay em kleem tra nguoi k có 1 vết thuong nào hết,nhìn hậu môn cug ko thấy đau
-anh chị cho em hỏi là nếu em bị cuong hiếp đồng tính thì có đau hạu mon sau 10 gio có dau ko,có cách phân biệt minh có qh hậu môn k,vì em chưa quan hệ hâu môn bao gio,em rất sợ gay,em k bị gay
=> hành vi nay em có nguy cơ k a,vì em quên sạch tối hom qua làm gì