các anh cho em hỏi chút đi em hơi lo
Hôm nay là lần đầu em đi xét nghiệm. Em nhìn thấy cô y tá lấy máu xong cho em cầm 1 miếng bông khô đặt lên tay em và nói : lấy bông đi em . rồi em cầm miếng bông dí vào vết máu , máu của em cũng ít thôi chỉ có vài giọt nhỏ , xong rồi em sực nhớ là các anh trong diễn đàn đăng bài về bông gòn dùng chung nên em hơi sợ , em kiểm tra miếng bông thì thấy có 1 ít đen đen , em không bị hoang tưởng nhưng anh cho em hỏi một câu là : các miếng bông để thấm máu theo quy định có được phép dùng chung không , các cục bông to bằng ngón tay cái ấy anh ạ
thật ra em cũng không suy ngẫm gì nhiều
Nói thêm : những miếng bông đó khô khốc à mà lại to bằng ngón tay cái nữa hình như không phải là bông gòn đâu, các anh ở diễn đàn cứ post các thông tin tiêu cực như dùng chung bông nên em mới lo thế thôi