Đám cưới đồng tính nữ đầu tiên tại Thanh Hóa gây xôn xao
23-11-2014 12:56:00
Sau hơn 5 tháng yêu nhau, cặp đồng tính nữ "chàng" 23 tuổi, nàng 19 tuổi đã tổ chức đám cưới với sự tham dự của đông đảo bạn bè, nhưng tất cả người thân đều vắng mặt.
Trưa 14/11, một đám cưới hết sức đặc biệt, ngập tràn hạnh phúc của 9 cặp đôi đồng tính, chuyển giới và nhiễm HIV/AIDS diễn ra tại Đà Nẵng.
Chia sẻ với Zing.vn, “chú rể” Trần Thị Thúy cho biết vừa kết hôn với cô dâu tên Lan hôm 16/11.Thúy - được bạn bè quen gọi bằng tên thân mật "Mèo" - cho biết, hai người quen nhau trong dịp dự tiệc sinh nhật cách đây hơn 5 tháng. “Tôi quen cô ấy qua một người em họ và tình cảm ban đầu diễn ra khá bình thường. Ngày sinh nhật Lan, tôi đã tặng cô ấy chiếc vòng làm kỷ niệm”, Thúy kể.
Những tưởng cuộc gặp gỡ thoáng qua đó chỉ đủ giúp cặp đôi này tạo dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết bình thường. Tuy nhiên, qua vài lần hẹn hò, trò chuyện qua điện thoại sau đó, Thúy chợt nhận ra bản thân đã trót đem lòng yêu thương “cô gái”.
Về phần mình, Lan đánh giá Thúy là “chàng trai” hiền lành và ga lăng nên đã nhận lời yêu thương. Nhưng cũng từ đó, cặp đôi này bắt đầu hứng chịu không ít khó khăn, bị gia đình ngăn cản mối quan hệ.
“Hay tin chúng tôi yêu nhau, bố mẹ và họ hàng hai bên một mực phản đối, nhiều người thậm chí còn dọa từ mặt”, "chú rể" Thúy chia sẻ.
Hai cô gái chết trên cùng một sợi dây treo cổ ở TP.HCM
Theo người dân trong khu vực, Huyền đã ly hôn với chồng và có quan hệ đồng tính nữ với Thảo, cả hai sống chung trong căn nhà trên đã nhiều năm.
Được bạn bè trong diễn đàn LGBT36 and Ally động viên, cặp đôi Thúy - Lan càng vững tâm và cô rời quê hương vào Thanh Hóa xây đắp cuộc sống mới cùng Thúy.
Nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, Thúy cho hay, hai người không ít lần rạn nứt tình cảm và chia tay. "Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực trong những ngày đầu yêu nhau. Gia đình phản đối, xã hội kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái. Nhiều lần, một trong hai người vì mặc cảm nên đã chủ động chia tay”, Thúy chia sẻ.
Bỏ qua mọi mâu thuẫn và ngăn cản, một ngày trung tuần tháng 11, "chú rể" Thúy và cô dâu Lan đã tổ chức đám cưới tại một nhà hàng ở TP. Thanh Hóa. Bữa tiệc diễn ra đơn giản và chóng vánh, với sự tham dự của đông đảo bạn bè.
“Người thân hai bên không một ai đến dự tiệc cưới, song chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì được rất đông bạn bè đến chúc phúc. Điều quan trọng, vợ chồng được trọn đời ở bên nhau và chứng minh tình cảm”, Thúy trải lòng.
Theo lời “chú rể”, hai người tổ chức đám cưới chưa thông qua chính quyền địa phương vì chưa xin được giấy đăng ký kết hôn. Cặp đôi đang mở một nhà hàng ở đường Lê Lai .“Vợ chồng tôi quyết tâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự tạo cuộc sống mới, nguyện một lòng yêu thương nhau đến hết cuộc đời. Chuyện giới tính chúng tôi như thế nào là do số phận sắp đặt. Tình yêu chân thành không có tội, niềm tin sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi ngăn cách”, Thúy trải lòng.
Chia sẻ về tương lai, Thúy hồ hởi cho hay, trước mắt đang tập trung kinh doanh. Khi kinh tế ổn định, tích cóp được 150 triệu đồng sẽ tính chuyện con cái.
* Tên nhân vật đã được đổi.
Đám cưới đồng tính trong khu nhà trọ
Hơn 250 thực khách tới dự, một phần là những người đồng tính. Người dân tới xem đám cưới đồng tính đông nghẹt vì tò mò.
Đám cưới đồng tính đầu tiên ở thành phố Mỹ Tho
18h ngày 7/5, rất nhiều người hiếu kỳ đến xem một đám cưới giữa hai chàng trai. Đây là đám cưới đồng tính nam đầu tiên được tổ chức linh đình tại Tiền Giang.
Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 12:56 - 23/11/2014
Duy Cảnh
http://goctinnhanh.com/t
Nỗi buồn sau ngày cưới của cặp đôi đồng tính nữ đầu tiên ở Thanh Hóa
Nỗi buồn sau ngày cưới của cặp đôi đồng tính nữ đầu tiên ở Thanh Hóa
00:01:00 27/11/2014
Điều khiến Thúy buồn và trăn trở nhiều nhất là sau khi tổ chức lễ cưới, 2 vợ chồng đã bị gia đình em cô lập hoàn toàn, cộng thêm việc Thúy còn đang đi học nên cuộc sống hôn nhân càng trở nên khó khăn.
Câu chuyện về đám cưới cũng như tình yêu đẹp của cặp đôi đồng tính nữ đến từ Thanh Hóa đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Sau 5 tháng hẹn hò, "chú rể" Trần Thị Thúy (23 tuổi) cùng cô dâu tên Lan (19 tuổi) đã quyết định tổ chức đám cưới mặc dù vấp phải sự phản đối gay gắt của gia đình.
Chia sẻ về đám cưới, Thúy cho biết, vợ chồng em rất vui vì có nhiều bạn bè dị tính cũng như bạn bè trong lớp tới tham dự. Ai cũng thành tâm chúc phúc cho 2 vợ chồng và mong 2 người vượt qua mọi rào cản để hạnh phúc bên nhau.
Mặc dù được sống cùng người mình thực sự thương yêu thế nhưng sau đám cưới, Thúy rất buồn và mệt mỏi vì bị gia đình phản đối cũng như phải đối mặt với những áp lực công việc, học tập và cuộc sống mới.
Điều khiến Thúy buồn và trăn trở nhiều nhất là sau khi tổ chức lễ cưới, 2 vợ chồng đã bị gia đình của Thuý cô lập hoàn toàn, cộng thêm việc em còn đang đi học nên cuộc sống hôn nhân càng trở nên khó khăn.
Thúy cho biết để khắc phục được tình hình kinh tế khó khăn, 2 vợ chồng đã mở 1 quán ăn nhỏ chuyên bán đồ ăn trên đường Lê Lai (TP. Thanh Hóa).
Mỗi ngày, 2 vợ chồng đều phải bán hàng từ 5h sáng cho đến tận đêm khuya - khi cửa hàng đã hết khách mới thu dọn đồ để nghỉ ngơi. Dù rất vất vả nhưng Thúy và Lan luôn động viên nhau cố gắng kiếm tiền, đảm bảo cho cuộc sống gia đình sau này.
Thúy chia sẻ "Thời gian đầu, chúng em gặp rất nhiều khó khăn về vốn làm ăn cũng như cách cân bằng giữa công việc và học tập". Vì đang là sinh viên năm cuối nên Thúy rất bận rộn. Đặc biệt, vì còn phải cùng vợ lo cho cuộc sống "cơm áo gạo tiền" nên cuộc sống của em hiện đang vô cùng khó khăn.
"Bây giờ em đang nghỉ chờ thi nên ở nhà cùng vợ san sẻ công việc. Một tuần nữa em phải đi học trên trường cả ngày, lúc đó, vợ lại phải ở nhà làm việc vất vả", Thúy nói. Tuy nhiên, để đảm bảo công việc, Thúy và Lan đã thuê thêm 1 người làm cùng.
Hiện tại, gia đình Lan vẫn chưa biết chuyện. Thúy cho biết 2 vợ chồng muốn chuẩn bị thật tốt về cả mặt tinh thần lẫn kinh tế để có thể chia sẻ thẳng thắn và nhận được sự đồng ý của cha mẹ Lan.
Với sự nỗ lực của mình, Thúy và Lan cho biết sẽ quyết tâm làm ăn, kinh doanh cũng như học tập thật tốt để độc lập về kinh tế và chứng minh cho mọi người thấy tình yêu đích thực của mình.