Anh Tuan đừng khóa nick em. Lần này là e thấy thật sự. Hôm nay em đang ngồi vô tình em thấy ngón tay trỏ em dính vệt máu, cũng đang gần khô. Em lo sợ quá, ko biết trước đó e có quệt lung tung lên mắt hay mụn hay ko.. Em lo quá.
Printable View
Anh Tuan đừng khóa nick em. Lần này là e thấy thật sự. Hôm nay em đang ngồi vô tình em thấy ngón tay trỏ em dính vệt máu, cũng đang gần khô. Em lo sợ quá, ko biết trước đó e có quệt lung tung lên mắt hay mụn hay ko.. Em lo quá.
Không đâu hai anh ơi. Em thấy thật mà. Vệt nho nhỏ cỡ nửa cm, đang muốn khô. Huhu. Lần này e ko hoang tưởng đâu. e sợ e quệt lung tung vào mặt và mắt ạ.:(
HIV có lây như vậy không anh? nếu như máu đó chạm vào nốt mụn của em chẳng hạn? hay em dụi mắt thì nếu dính chắc em phải biết đúng không mấy anh? :( đừng la em mà. tư vấn em với.
Vậy là em an toàn phải không anh? :( Không phải em làm phiền mấy anh đâu, thật sự em thấy máu thật nên em lo mà.. :( em xin lỗi các anh.
-Cho em hỏi là: Nếu dụi mắt thì cái tay dính máu không thể nào làm cho máu dính vào con ngươi được phải không anh? nếu như quẹt vào mụn thì cũng không phải nguy cơ hả các anh? trả lời giúp em đi.
Thành viên yeucuocsong26 ,Tuanmecsedec đã nhắc nhở rồi, không tự tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn,hỏi những câu vớ vẩn.Tuanmecsedec khóa nick 03 ngày kể từ hôm nay.
Em xin lỗi anh, do em lo lắng quá anh à, ko phải em định làm phiền các anh đâu. :( huhu.
Anh Tuấn ơi, em chắc chắn không sao trong vấn đề cái tay dính máu này phải không anh? A khẳng định cho em yên tâm đi ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền...