XN 23 ngày compo có 9 xác ko?
lại làm phiền các sếp nữa rồi, e định đi xn compo 23 ngày, cho hết ám ảnh H, mỗi sáng ngủ dậy là việc đầu tiên là suy nghĩ là H, trong ngày thì thỉnh thoảng mới nghĩ như ko ảnh hưởng lắm, e định đá suy nghĩ H ra khỏi đầu luôn, e cũng chả muốn xn làm gì, các sếp tư vấn ko nguy cơ ko cần xn, tháng nữa e phải cùng vơ sắp cưới đi sắm đồ cưới rồi, cứ ầu ơ dí dầu hoài vậy, chắc con vợ nó đá e học máu quá, các sếp cho e hỏi, xn compo 23 ngày có 9 xác và an tâm ko? và e nghe nói compo dễ cho DT giả vì nó khá nhạy, dễ bắt nhầm, nếu có các bệnh thông thường khác như a Tuấn cũng đã nêu ở diễn đàn, diều đó khiến e lo ngại lắm, e có bị gan di truyền của ba e, ba e chết vì xơ gan cổ chướng, e cũng bị đau vai gáy nữa, với 23 ngày, e có thể xn theo kiểu chiến lược 3 được ko? mong a chị tư vấn về xn 23 ngày dùm e để e hiểu rõ thêm.... cảm ơn các sếp nhiều
XN kết quả 24 ngày HIV Ag/Ab Combo âm tính, chốt luôn?
chào BQT e xin làm phiền BQT lần cuối cùng. đây là kq xn HIV và các bệnh truyền nhiễm của e vào ngày 14/3/15 trưa 12h. RPR (VDRL) Negative. SGOT(AST) 29.50H (6-25 U/L). SGPT(ALT) 65.90H (3-30 U/L). HIV Ag/Ab Combo NEG S/CO=0.140 (S/Co<1). HBsAg(Đ.tính, qualitative) NEG Index=<0.100 (Idex<1;S/Co<1). Anti HBs(Đ.lượng, quantitative) <3.10 (>=10 mUI/ml). kết quả xn này cách ngày 19/2 tới 14/3 là đúng 24 ngày. BQT cho e hỏi kq này chắc 100% ko vậy? vì e sẽ ko xn nữa, mắc công lại hoang tưỡng đi xn hoài, xn ếch nhái đâu ko thấy lòi ra chứng rối loạn chức năng gan, men gan cao. đã 4 năm nay e qhtd với vợ sắp cưới có bcs, giờ tụi e gần cưới nhau rồi, hom qua e có đùa là thôi mai mốt mình qhtd ko cần bcs nhé, vơ e nói cũng được. nên giờ e cần sự giúp đỡ chuyên môn lần cuối của BQT, với kq xn đó, e đã an toàn các bệnh truyền nhiễm chưa vậy a chị? a chị chốt cho e 1 cái để e an tâm cưới vợ và qhtd ko cần sử dụng bcs với vợ e nữa, giờ e chỉ 1 vợ 1 chồng thôi, ko giám ảo tưỡng đến người khác lẫn gmd, mong a chị giúp đỡ e tận tình lần sau cuối này:zk2010:trân thành cảm ơn a chị thời gian qua đã cùng e chia sẽ nỗi lo lắng của e...