Gửi bởi
cuuem
dạ, e đã gọi lại rồi mà không được ạ, chắc hôm nay thứ bảy nên ảnh bận rồi, nguy cơ của e là thế này ạ :
1) e quan hệ với gái mại dâm nhưng không kiểm tra bcs nên không rõ tình trạng bcs như thế nào
2) sau đó 1 ngày vì lấy số đt gái mại dâm nên sau hôm đó e có gọi đt cho gái mại dâm để rủ đi xét nghiệm và được nói đến phòng, khi ngồi trên ghế nệm nói chuyện với gái mại dâm thì e không làm sao, không cảm giác gì đặc biệt nhưng về phát hiện mông bị đau nhức, kiểm tra thì có 1 vết nhỏ nhỏ như vết kim, e sợ nó ghét e nghi ngờ nó nên nó cài kim tiêm dưới ghế cho bõ ghét
3) 2 ngày sau đó khi đang ăn cơm thì e gặp lại mấy thằng bạn cấp 3 ( ngày xưa có gây lộn với nhau ), nó lại gặp e và có vỗ mấy cái vào đùi và 1 thằng sau đó lại vỗ vỗ vào vai e, e cũng không có cảm giác gì rõ ràng, cũng không dám gây nhau với tụi đó nên cười trừ, sau này về nhà mới nghe ba mẹ nói tụi nó là dân chích ma tuý, không biết có nhiễm Hiv không, tụi nó đã ghét e biết đâu lấy kim tiêm đâm vào đùi với vai e thì e khổ
không biết cái tháng 3 vừa qua e xui gì mà đủ thứ không biết, e nghĩ sẽ uống hết thuốc 30 ngày để an tâm nhưng giờ mất thuốc, e chỉ còn 1 viên trong ngày hôm nay a ơi, a biêt chỉ e mua để e uống cho đủ với ạ