Gửi bởi
doilabekho
Hôm nay em viết bài này xin mấy anh đọc qua và cho em ý kiến, ko biết em mắc phải bệnh gì,ko biết có nghiêm trọng ko.? Cách đây 4 năm em có 1 hành vi có nguy cơ...Và tại thời điểm đó đối với em kiến thức về Hiv coi như mù tịt ko biết gì hết, và em cũng ko dám tìm hiểu tại vì em sợ ! Từ ngày bắt đầu có hành vi nguy cơ em bị stress trong 42 ngày và cực kì kinh khủng , từ 55 kg mà em sụt xuống còn 47 kg ,mắt thụt sâu hút, thâm quần ko ngày nào ngủ đc ,đêm đến như bị cái gì đó đè lên đầu, Và rồi cũng qua, sau 42 ngày em đi xét nghiệm âm tính ,xong tâm lý cũng nhẹ xuống bớt...,Xong sau 3 tháng em lại đi xét nghiệm lại âm tính, từ đó em sống lại rất vui vẻ trong 1 năm, cuộc sống rất sung sướng, ko giàu có gì nhưng tinh thần rất nhẹ :(, Nhưng sau 1 năm sau em lại có 1 hành vi oral,tự nhiên sau khi oral em lại nghĩ đến Hiv,lúc đó em ko biết diễn đàn này, chỉ biết số điện thoại anh tuấn và em điện thoại cho anh tuấn , anh tuấn tư vấn em là ko có nguy cơ, nhưng em vẫn ko bớt lo, và em cứ sợ mà ko chịu tìm hiểu trên diễn đàn,cứ để nỗi sợ đó cứ tồn tại trong tâm em từng ngày, và rồi qua 6 tháng, 1 năm,ngày nào cũng tự hỏi liệu mình có bị Hiv ko...Và rồi thời gian trôi qua, nỗi sợ đó tăng dần, mới đầu em còn ngủ trưa được,nhưng đến bây giờ thì ko ngủ được nữa.Và rồi thấy bức bách trong tâm quá, em quyết định tìm hiểu kiến thức về Hiv, và rồi trong thời gian tìm hiểu ,càng tìm hiểu thì em lại xoắn từ hành vi này đến hành vi khác..Và rồi đến bây giờ khi ở trước đám đông em cứ đơ đơ người ra,lúc nào cũng buồn ngủ mà ngủ k được cứ như ko chú ý gì đến xung quanh nữa,đi làm thì ko tập trung gì hết làm 3 4 ngày thì nản,tự thôi việc,sức khỏe cũa em ngày càng yếu, lúc đầu chỉ mất ngủ trưa, bây giờ thì về đêm cũng hay bi mất ngủ!!....Vậy em phải sao bây giờ, Có cách nào thoát ra được ko!! Em cứ ám ãnh ra đường mà bị giọt nước nào rớt vào mắt là cứ nghĩ đến máu>> suy nghĩ HIv miết thôi,!!! em khổ quá, ko biết ai giúp em thoát ra với,em học bên ngành ngoại ngữ tiếng trung cũng có công việc ổn định, mà tại vì suy nghĩ tới Hiv mà giờ tất cả em bỏ hết, ko dám đi đâu hết, chỉ nhốt ở nhà thôi,mẹ em la em hoài,sao ko đi tìm việc làm đi,lớn rồi ai nuôi nữa!! mà em ko biết làm sao nữa hết huhuhuhu!!