Gửi bởi
xinhaygiuptoivoi
Mọi người ơi, cứu e! Hiện giờ e đang vô cùng lo sợ mà không dám nói với gia đình, bạn bè. Mong a chị trên diễn đàn tư vấn giúp e. Hôm nay e cùng chiến dịch tình nguyện đi dọn vệ sinh môi trường, khu phố. Về đến nhà lúc ngồi nghỉ mệt thì e nhìn xuống chân e (trên mắt cá chân) thấy có một lỗ nhỏ, nặn ra thì thấy chảy nước, không có máu, lúc đầu nó không sưng và nhứt, nhưng sau khi e nặn ra thì nó ửng đỏ, nhứt. Sang hôm nay thì nó thành một nốt đen vẫn còn ửng đỏ, nặn ra thì vẫn ra nước. Lúc làm e mặc quân thể dục nên săn lên tới đầu gối cho thuận tiện. E sợ trong lúc đi dọn môi trường e bị kim tiêm đâm phải quá mọi người ơi? Xin mọi người tư vấn giúp cho e đc rõ ràng. E giờ chỉ thấy lo sợ, ăn ngủ gì cũng lo sợ. Xin mọi người giúp e. E xin cảm ơn nhiều lắm ạ!