Gửi bởi
thienthanh
em lo quá. Em là một đứa kiểu như rất là lo sợ và hay nghĩ lung tung về hiv. Ở chỗ em có một cái nhà văn hoá lao động cũ phải mười mấy năm rồi, chỗ đó bây giờ chỉ dùng để tập thế dục và tạ vẫn còn cái rạp hát bên trong. Chỗ này có rất đông bọn hút chích. Em đi xem hát trong rạp, ngồi trên ghế mà lòng cứ lo lo, không biết có kim tiêm không vì em nghe nói là đã có kẻ trả thù đời bằng cách để bơm kim tiêm ở chỗ ghế rạp hát. Em không biết tin đó là thật hay giả, em ngồi thì không có cảm giác đau nhói gì cả, nhưng em sợ lỡ có kim mà nó đụng trúng em hay quẹt em mà em không biết. em có sao không ạ. Em muốn hỏi thêm là nếu bị kim tiêm đâm thì cần sơ cứu và đi điều trị trong 24 h đầi, vậy thì qua 24 h đó là sẽ không cứu được nữa hả