anh chị trong diễn đàn cho em hỏi
Người yêu em xet nghiệm bị H cách đây mấy tuần vì quan hệ không an toàn với NCH mà ng yêu em ko biết. Sau khi biết ảnh bị H thì em cũng có lên tìm hiểu về HIV cũng nhiều. Nên em không có thái độ kì thị hay gì với anh ấy hết. E cũng muốn lo cho anh ấy đến suốt đời. Nhưng anh chị cho em hỏi. Em có hay để ảnh nặn mụn. Ôm ấp ( ôm em thôi) . Maxa cho em. 2 đứa em cũng mặc đồ chung ( em là người đồng tính) . Lâu lâu cũng xài chung khăn. Ảnh cũng mới bị H cach đây mấy tháng vậy em không có nguy cơ đúng không mọi người. Em cũng hay để ảnh hôn ( chu môi ra hôn chứ ko phải hôn sâu). Em muốn anh chị tư vấn để em yên tâm. Thiệt sự em cũng ko sợ đâu mag chỉ muốn giải đáp thắc mắc. Vì em biết ko đc kì thị nếu em mà thấy anh bị H mà em còn xa lánh cách ly với anh ấy chắc a suy sụp lắm. Tụi em ở chung với chị ảnh mà sao có cách nào để chị ảnh có cái nhìn khác hơn ko. Thấy chị ấy cũng hay xa lánh ảnh em buồn. Vì bây h em là người gần với ảnh nhât. Em cám ơn mọi người. Chuc moi nguoi chủ nhật vui vẻ ạ.