Hôm nay e mua bánh mì,e thấy tay người bán hàng chảy máu và làm bánh cho e... Khi mua về khoảng 1 tiếng sau e mới ăn mà trong mồm e có chỗ chảy máu... Ac cho e hỏi e có nguy cơ k nếu trong máu đó có H ạ.
Printable View
Hôm nay e mua bánh mì,e thấy tay người bán hàng chảy máu và làm bánh cho e... Khi mua về khoảng 1 tiếng sau e mới ăn mà trong mồm e có chỗ chảy máu... Ac cho e hỏi e có nguy cơ k nếu trong máu đó có H ạ.
a cho e tiếp ạ...có khi nào ngủ say quá bị kim tiêm chọc k niết k a nhỉ.
Là thế này a ạ...nhà e gần chỗ bãi tha ma nơi có nhiều người nghiện đến hút chích. Mà phòng e ngủ có cái cửa sổ hôm qua e k nhớ là có đóng không...nhưng vừa nãy e nghĩ ra nên kiểm tra chân thì gần mắt cá có 1 nốt đỏ đậm nhỏ như đầu kim bao quanh bởi vệt hồng nhạt tròn bên ngoài...nên e lo qá
nhưng có thể lắm chứ a...e lo là bn nghiện n định kiếm trác gì xong k kiếm được nó xiên e luôn...hay đơn giản là nó xiên e để trả thù đời...vì nhà e ngay trên đường ra bãi tha ma mà cửa sổ lại quay ra đường nữa
e mong đây chỉ là nốt muỗi đốt
e ngủ rơi xuống đất còn k biết ý...e có phải uống thuốc cho chắc k anh.
Uống cái này cho chắc:
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/135...RAGE_330ml.jpg
-_- suốt ngày lo hiv e mệt lắm ý anh chị ạ.
Bạn suốt ngày chỉ vì lo sợ quá đáng,vô cớ lây nhiễm HIV như vậy thì hỏi làm sao không mệt mỏi,nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng thần kinh.
http://i.imgur.com/b8gHEDT.jpg
như vậy là do e lo sợ nên nghĩ ra nguy cơ phải không anh chị...nếu bị đâm thì e đã tỉnh dậy vì bn nghiện sẽ k đâm nhẹ như bs lấy máu anh chị nhỉ.