Lo lắng khi sống ở chung cư cũ
Anh chị ơi trả lời giúp em 2 vấn đề sau với, vì nó diễn ra hàng ngày nên em lo quá, cụ thể là:
- Trường hợp 1: Do em ở chung cư cũ và là ở tầng 1 nên hàng ngày (cả đêm, lẫn ngày) ở các tầng trên (chung cư em có 4 tầng) phơi đồ, nhất là quần áo, do họ không vắt nước kỹ nên cứ như vậy nước nhỏ tong tong xuống tầng dưới và vào hết quần áo và đồ đạc nhà em đang phơi bên dưới, thậm chí nhiều lúc còn bắn cả vào trong nhà em nữa, chuyện cứ diễn ra hàng ngày, trong khi chung cư này có rất nhiều thành phần, em sợ họ bị sao rồi giặt đồ không kỹ, dịch hay máu còn dính vào quần áo rồi theo nước chảy xuống.
- Trường hợp 2: Cho em hỏi giữa 2 người hôn nhau (miệng với miệng, không hôn sâu lắm) thì có nguy cơ không anh/chị?
Vậy mong anh chị cho em lời khuyên của 2 vấn đề trên với ạ?
Em cám ơn nhiều