em có một cái mụn bọc ở dái tai, cái trên đường đi nó bể ra hồi nào không biết, có chảy máu. Mụn đó lớn. Cái lúc em đi trên đường có một cái giọt gì đó bay trúng vào chỗ mụn đó. Em sợ đó là máu hiv, em có sao không ạ
Printable View
em có một cái mụn bọc ở dái tai, cái trên đường đi nó bể ra hồi nào không biết, có chảy máu. Mụn đó lớn. Cái lúc em đi trên đường có một cái giọt gì đó bay trúng vào chỗ mụn đó. Em sợ đó là máu hiv, em có sao không ạ
Em lo lắm anh ạ, lúc đó em có cảm nhận được mấy giọt gì đó nó bay và dính vào. Em sợ đó là máu của người đang bị thương trên đường bay tới. Sợ lăm ạ
Em cũng an tâm phần nào rồi ạ, vậy là em không phải lo lắng phải không ạ. Chả là dạo này em toàn làm những chuyện không đâu: lười học, đi chơi nhiều, đã thế còn hay coi phim bậy bạ nên em cứ nghĩ giống như sự trừng phạt. Em cảm ơn anh chị ạ
Mà các anh ơi, em hỏi cho chắc thôi, nếu trường hợp của em có thật thì sao ạ
Vậy là do em lo lắng quá đáng rồi phải không ạ
còn trường hợp này nữa ạ, ở mang tai em khi đó chỉ bị trầy da, lúc đó không pik đã khô chưa, cũng có máu và em đã rửa sơ nước 1 lần rồi. Như vậy trong tình huống máu tiếp xúc vào thì có sao ko ạ
vết trầy một miếng da ạ, mà hơi dài, với lại e, sợ rửa nước rồi em có gãi sợ chảy máu tiếp, rồi nó chưa khô, chỉ trầy thôi không có xuyên qua da
anh chị cho em hỏi thêm ạ, sáng nay, em có bị vết thương ở tay, có hình như bên dưới, lúc đó mới bị chưa biết đã khô chưa, nhưng mà có chảy máu. Em với bạn em đi xe, nó bị té và chảy máu, em lại đỡ và chỗ bị của em có dính máu của nó, mà phải mất thời gian rất lâu em mới đi rửa. E có nguy cơ không ạ
Vết thương nè anh chị
http://www.upsieutoc.com/image/hzVg