Gửi bởi
mauvaomat
Vào sáng ngày 13 tháng 7 hôm qua em có đến trung tâm tiếng anh nước ngoài để học như thường lệ. Nhưng hôm đấy em lại ngồi đúng mấy thanh niên khoảng 20-25 tuổi . Mấy thanh niên này rất khó chịu học ko học cứ phá làm cả phòng khó chịu và gv vn và nc ngoài nhắc cũng nhiều . Nhưng bạn ngồi đối diện em trông ghê hơn , học được khoảng chút thì em biết bạn ấy bị chảy máu chân khá nhiều Do bạn ấy nói bạn bên cạnh tao bị mất nhiều máu từ tối hqua r , chảy nhiều lắm mày ạ. Rồi bạn ý cứ ngồi cậy chân và ngắm chân . Khiến em sợ ko học đc muốn đổi chỗ lắm nhưng đã kín hết rôig. Thật khó chịu khi chân chảy máu bạn ấy cứ cạ vào chân em hay nói cách khác là cứ đá và chạm vào , mà chân em cũng vừa chảy máu từ tối hôm qua do ngã h vẫn đang chảy nước tương . Ko những thế thanh niên đó còn liên tục cậy rồi bôi máu ra bàn rồi miết . Và mắt em lúc đó như có cảm giác tay có máu bắn vào do nước mắt em cứ chảy liên tục. Em sợ bạn ấy vừa cậy vừa bôi biết vẩy vào mắt em. Và đầu gối và ống chân bạn ấy vẫn đang chảy máu mà cứ đá và chạm vào chân em cũng đang bị thương từ tối hôm qua . Em ko hiểu có nguy cơ ko mong bqt tư vấn giúp em