Dạ con thực sự hoang mang không biết phải kim tiêm quẹt ko ạ..
Dạ ngày hôm nay ba con chở con đi học,lúc vừa ra khỏi cổng chung cư thì có đi ngược chiều với 1 anh đang đi bộ . Lúc đi ngang qua con có cảm giác như bị xước vậy , dạ tức là có cảm giác. Con cũng định vào lớp rồi xem sao nhưng con quên. Mãi đến tối lúc đang ngồi ăn cơm thì con mắt cá ở chân thì cảm thấy hơi rát mới chiếu flash vào xem thì thấy bị trầy xước, có da bị bong ra , vết thương có máu đông.. con có chụp hình lại rồi lấy khăn ướt lau thì nó k còn máu đông nữa mà là 1 đường trầy đỏ :( con rất sợ bị lom tiêm quẹt ạ, con mong các cô chú hãy tư vấn giúp con ạ... con cảm ơn ạ