Hôm bữa em đi ngoài đường e đạp phải 1 vật nhọn em ko biết là vật gì. Khi về nhà thì thấy dép lủng và bàn chân thì bị trầy 1 tý. E lo lắng qua nếu đó là kim thì e có nguy cơ ko ạ??
Printable View
Hôm bữa em đi ngoài đường e đạp phải 1 vật nhọn em ko biết là vật gì. Khi về nhà thì thấy dép lủng và bàn chân thì bị trầy 1 tý. E lo lắng qua nếu đó là kim thì e có nguy cơ ko ạ??
Vậy dù dép lủng và chân em bị đâm chảy máu thì em ko có nguy cơ phải ko ạ?
Nhưng e sợ kim tiêm đâm lủng dép e thì sao hả c?
Các anh chị cho em hỏi hôm nay em đi xem phim hd (Chỉ có em và bạn gái của em trong phòng xem phim), Trong phòng tối trong lúc hai tụi em làm tay cho nhau thì cù chỏ tay của em bất thình lình trúng gì vật gì do phòng tối em không thể nhận ra được vật gì trúng cù chỏ tay em. Lúc về nhà em mới biết là tay mình bị trày một mảng to ở cù chỏ. Em sợ cù chỏ tay em nếu quẹt trúng kim tiêm trong phòng phim , hay là 1 vật nhọn nào đó mà vật đó dính máu người xem trước mà người đó bị HiV thì em có nguy cơ ko ạ ??
Tại e ko biết nguyên nhân gì mà e bị tróc nguyên mảng da nên e lo quá các a chị ạ.