Nỗi lo kim tiên giấu dưới ghế.Mong anh chị tư vấn cho em! :)
Chào các anh chị!mong các anh chị tư vấn cho trường hợp của em ạ.
chả là hôm qua e có đi hát karaoke,khi đứng lên thì bị vật nhọn dưới ghế sofa đâm vào tay nhói 1 cái và chảy máu(vì em dùng tay tì ấn xuống để đứng lên nên chỉ cảm nhận được là vật nhọn ở dưới ghế chứ ko biết là vật gì,lúc đó em cũng ngà ngà say rồi.vết đâm cũng sâu và nhỏ giống như đầu kim tiêm và em có chảy máu.lúc đó theo phản xạ em mút máu ra rồi em có tìm lại,có ấn vào xung quanh khoảng đó nhưng ko thấy gì). vậy theo anh em có nguy cơ ko và có cần phải uống thuốc phơi nhiễm không ạ?vì chỗ hát đó cũng hơi phức tạp nên tự nhiên e bị hoang mang ạ.e sợ bị ông nào trả thù đời găm kim tiêm ở đấy lắm anh chị ạ :-((.anh chị tư vấn giúp em.em cám ơn anh chị nhiều ạ.em mới bị nên 72 giờ vẫn còn ạ.huhuhu