Em chào anh chị a vừa rồi em đi ngoài đường đo ket xe nên em bi 1 bác dẫm vô chân và sau đó em về kiêm tra thì thầy đỏ lên 1 vết tròn như kim đâm ah cho e hoi em có nên dùng pép ko
Printable View
Em chào anh chị a vừa rồi em đi ngoài đường đo ket xe nên em bi 1 bác dẫm vô chân và sau đó em về kiêm tra thì thầy đỏ lên 1 vết tròn như kim đâm ah cho e hoi em có nên dùng pép ko
Em chỉ sợ là chân bác ấy dẫm phải kim rồi dẫm lên chân em ấy
Cứ suy diễn kiểu này cuộc đời e khó sống rồi.
hic em biết là ko thể nào xảy ra được như vậy anh ạ nhưng ko hiểu sao em cứ phải nghi đến nó.. em cứ sợ rằng dép của bác đó có cây kim dính vô roi dẫm vô chân em hic
vâng em cảm ơn mấy anh... như em thì có phải gọi là hoang tưởng không hay chi là đa nghi quá thôi ạ
Em lại phiền a chị .. cái này em không phải kì thị ạ số là hôm nay 1 ngưòi bạn của em nhờ em chở 1 ngưòi bạn đồng tính của bạn ấy về.. lúc lên xe em có đưa nón bảo hiểm cho bạn ấy thì móng táy bạn ấy sước vô tay em.. nhung về em kiểm tra thật kĩ thì ko thấy máu hic em có sao ko a chi oi với lại tay em bi sước măng rô nữa nếu tay móng tay ngưòi đó có máu dính vô em có sao ko ạ em hoang mang quá
Vâng c nhưng tay em bi sước măng rô hic
em cảm ơn anh chị đã nhiệt tình tư vấn cho em mặc dù biết em bị hoang tưởng hic...bây giờ đụng đâu em cũng thấy nguy cơ
em có lên mạng tìm hiểu thì hôm bữa em có gặp bsi tâm lí trao đổi dược 1 lần hic nhưng it nhát phải theo dõi tu 6 tháng đến 1 năm mà kinh tế em không cho phép hic
Híc em cảm ơn lời chia sẻ của anh TX ..em bị yếu tâm lí lắmlam ah