Sợ lây hiv khi đi lấy nọc chó cắn.
Đầu tiên em xin kính chúc anh chị em diễn đàn một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Hôm qua em về quê vợ chơi thì bị chó nhà cắn làm chảy máu, vết cắn xướt lủng lổ và cạn. Em định tranh thủ về SG chích ngừa nhưng sáng nay nhạc phụ và nhạc mẫu dẫn em đến nhà người quen lấy nọc theo phương pháp dân gian và được biết bác này chuyên trị nọc chó mèo cắn khu vực này. Lúc lấy nọc thì vết cắn không còn chảy máu vì em bị từ chiều hôm qua. Đầu tiên bác đó dùng miếng tăm bông phải nói là cũ hơn chữ cũ (em nghĩ là nó đã được dùng cho nhiều người trước em)rồi chấm với nước rượu thuốc thoa lên vết cắn em nghe hơi rát rồi sau đó ông ta đắp miếng sừng tê giác bằng viên kẹo hay cái gì đó em không rõ lên vết thương của em và để 5 phút, cục sừng cũng dc dùng cho nhiều người. Em thực sự vô cùng thấy mất vệ sinh nhưng vì muốn làm vui lòng ba má vợ mà phải lo tiếp vụ này. Anh chị cho em hỏi em có nguy cơ lây HIV trong TH này không ạ.?