Tết lại đến, lòng lại rộn ràng như năm nào dù bị H, ai có cùng suy nghỉ vs mình không zi nek:khi875437:
06-02-2018, 21:14
kiento
Trích dẫn:
Gửi bởi vanvu1987
Tết lại đến, lòng lại rộn ràng như năm nào dù bị H, ai có cùng suy nghỉ vs mình không zi nek:khi875437:
Nói chung có vui buồn lẫn lộn như tơ vò, nhưng âu cũng là số phận rồi phải chấp nhận thui chứ sao giờ, tới đâu hay tới đó thui.
đời ngộ, giờ lại càng thèm được sống mới lạ chứ ...
Năm mới chúc tất cả sức khỏe nhất là phải vững tin vào ngày mai tươi sáng nhé ...
06-02-2018, 21:18
vanvu1987
Trích dẫn:
Gửi bởi kiento
Nói chung có vui buồn lẫn lộn như tơ vò, nhưng âu cũng là số phận rồi phải chấp nhận thui chứ sao giờ, tới đâu hay tới đó thui.
đời ngộ, giờ lại càng thèm được sống mới lạ chứ ...
Năm mới chúc tất cả sức khỏe nhất là phải vững tin vào ngày mai tươi sáng nhé ...
buồn gì bạn, hãy vững tin rồi cuộc sống hok phụ lòng ng hihi :monkeys16: