Anh chị ơi giúp em với Gái mại dâm quan hệ bằng miệng
em năm nay 23t đang là sinh viên, đã làm điều tội lỗi . do ham muốn TD có đi vào quán cafe 2 lần cho gái mại dâm masxa bằng miệng thành nhỏ của em .lần thứ nhất cách đây nữa tháng, còn lần này thì các đây 5,6 bữa mấy hôm sau tự nhiên trong người em nó ngứa gáy nổi ban đỏ ở người ,tay chân mệt mọi nhức đầu và đau cổ nữa, cảm lạnh cảm giác lo lo, có tham khảo 1 số triệu chứng thì trên toàn là triệu chứng của HIV. mấy nay buồn lúc nào cũng khóc ngày nào cũng cầu phật gia hộ cho không bị.em không biết phải làm sao bây giờ nữa hai mươi mấy năm công sức của ba mẹ nuôi tới giờ đang đi thực tập chuẩn bị ra trường tưởng chừng sẽ báo đáp công ơn của ba mẹ nhưng không được rồi...giờ em cũng không biết phải làm sao nhiều lúc nghĩ quẩn chờ đến 3 tháng xét ngiệm nếu bị thi xẻ tự tử không nằm đó mà làm khổ 3 mẹ..nhưng nghĩ lại phải làm điều tốt cho đời ở của những ngày cuối đời. giá như em biết thương 3ma sớm hơn 1 chút thi bây giờ không sãy ra chuyện ngày. em có nguyện vs trời phật gia hộ cho con đừng bị bệnh này xe ăn chay đến chết làm những việc tốt cho đời. anh chị biết trung tâm nào cho những người bị HIV ở không nếu có anh chị hãy cho em biết nha.em muốn vào đó làm những việc tốt không muốn 3 mẹ minh biết bị .......em xin chân thành cảm ơn anh chị