1 Attachment(s)
em có vết thương hở và xây xát với 1 người nghiện
chào anh chị,máy hôm này em khủng hoảng quá,em lang thang trên mạng tìm hiểu hiv,và biết tới có diễn đàn này,trường hợp em như sau,mong anh chị tư vấn:
vết xướxc của em nhue hình này,
em trong lúc làm việc bị cái miếng thép quẹt chảy máu,sau đó em đi làm về đam phải 1 thằng đầu xóm,thấy bố mẹ bảo thằng ấy nghiện,em có cào nó chảy máu, và dính 1 ít máu vào vết thương của em,liệu em có bị lay hiv ko,1 tuần nay em mất ăn mất ngủ rồi,vì lúc vết thương lúc trước đó có 20 phút thôi,em đã đến nhờ bác sĩ tư vấn,bs bảo đón của niêm mạc,nhưng vết thương em mới có 20 phút thôi,làm sao đóng của niêm mạc,em sợ quá,em ko mún bị hiv đâu,em mới 23 tuổi,chưa vợ con,huhui
1 Attachment(s)
xin các bác sĩ cho em hỏi
chào các bác sĩ,hôm nay em có gọi điện cho a tocdo,và đã được anh ấy tư vấn,anh ây bảo rằng vết thương của em lúc đó quá bé và có chảy máu cũng ko lây hiv,vì do khi em và người kia chảy máu,cả 2 dòng máu đều đang chảy ra ngược nhau,nên ko xay ra lay hiv, nhưng em có một thắc mắn nho nhỏ là: sao vết thương của em lúc đó chảy máu lạy ko gây ra lay hiv,hay là phải do vết thương phải thạt lớn và sau,bị lõm,khi đó cho máu hiv vào với xáy ra lây nhiễm