Gửi bởi
Hoidapdapx4999
Ad ơi , lúc chiều nay em có đi xe , có người chở em , lúc đấy em ngồi ở phía sau , lúc đấy em có hơi buồn ngủ, nên có nhắm mắt lại, tự nhiên em thấy cổ em nó giật lên 1 phát, nó nhói kiểu không rát, nhưng nó nhói lên , cảm nhận khá rõ! Có khi nào ai quẹt gì đấy vào em không ad ơi , với lại lúc trưa đi trên đường, chân em nó đạp vào cái gì đấy khá đau , như bị cây gì nhọn đâm vào luôn , những gì em kể là thật, nó nhói lên như bị vật nhọn đâm vào ấy, đang đi ngoài đường, với em không để ý kỹ đó là gì nữa! Những trường hợp em kể có nguy cơ lây nhiễm không ạ, lúc đấy em có mang giày khi đi ngoài đường, kiểu giày có quai ấy ạ