Gửi bởi
Tthauzz
Dạ em xin phép hỏi, có lẽ em suy nghĩ nhiều, chuyện là hôm qua em có đi khám bệnh, đi tiêm vắc xin, thì lúc ra cổng chuẩn bị về, thì em thấy người kia cứ nhìn nhìn em, bẵng đi 1 hồi em đứng bấm đt, thì có người lại đón em, thì bất chợt như có người chạm vào vai em, em giật bắn người quay lại, thì thấy 1 người kia đang chạy xe ra gần em, mà lúc ấy em có nhìn qua người nhìn em lúc nãy, em thấy người đó đã đứng sát em từ lúc nào, em sợ bị quẹt kim quá, vì lúc ấy em chắc chắn có gì đó chạm vào vai em, làm em giật mình luôn á, em có để ý, người đó sau đó có nhìn nhìn em rồi đi, em thấy tay người ấy có dán miếng băng keo lớn, có cái ống gắn trên tay nữa….sau đó người ấy lên xe một người rồi chạy đi, mà lúc đó em để ý thấy người đấy chạy 1 đoạn, rồi móc cái gì đấy trong tay, nhìn bí mật lắm, em có nguy cơ không ạ, qua giờ em lo lắm, vì lúc đó em thấy hơi nhói