Cô chú tư vấn giúp cháu với ạ
Cháu xin trình bày sự việc của cháu để cô chú đánh giá giúp cháu:
Do cháu bị sốt virut nên mẹ có cho cháu ra phòng khám tư để truyền dịch. Quá trình lấy ven và truyền dịch của cháu khộg gặp vấn đề gì vì lúc đó cháu mệt quá cũng khộg để ý gì ạ. Khi truyền xong cháu cảm thấy tỉnh táo hơn ạ. Cùng truyền với cháy có đến 2 người nữa. Đến cuối thì cả ba cùng được gọi vào phòng thủ thuật để tháo ven. Cháu là người cuối cùng vào. Lúc vào cháu thấy y tá vừa làm cho anh trước xong và đặt một miếng bông trên khay kim loại. Khay này cháu thấy có đủ thứ trong đó, có cả bơm kim tiêm chứa dung dịch trắng, có cả kìm, kéo và mặt khay cháu thấy nó cũng loang loang kiểu như ẩm ướt, loang loáng màu đỏ như máu ấy. Cái bông của cháu lại để chỗ đó. Lúc cô y tá tháo kim truyền cho cháu thì lấy luôn cái bông đó dí vào đúng lỗ truỳennđang chảy máu của cháu, lai đúng cái mặt bông dính với mặt khay. Cháu không kịp phản ứng. Cũng chả kịp hỏi vị mẹ cháu vọi việc nên kéo cháu đi luôn. Cháu đi ra bóc luôn ra xem thì bông có hai nốt máu.
Giờ cháu thấy sợ 2 vấn đề:
- bông đó là bông của người trước.
- bông đó tiếp xúc với khay có dịch máu.
Cháu giờ chỉ lo bị lây HIV qua cái bông trong 2 trường hợp trên thôi ạ. Vì cái lỗ truyền của cháu nó to và vẫn chảy máu.
Hu hu. Cố chú giúp cháu với.