Gửi bởi
Tranthithuhang
Em xin chào anh chị ạ. Em xin trình bày trường hợp của em sau. Hôm qua em có đi xét nghiệm. Do khó lấy ven nên bs phải lấy ven của em ở mu bàn tay. Tầm 15 phút sau khi lấy máu em tháo băng keo và ra về. Lúc ra cửa có chị dắt theo bé đi khám bị ngã . Em nắm tay đỡ chị lên. Tay chị đang chảy máu. Chị chạm tay vào vào vết kim chỗ em mới lấy máu. Lúc đó , Em ko nghĩ nhiều. Em nắm tay dắt chị đi tầm 10 phút đến chỗ băng vết thương. Sau đó, em sực nhớ vết tiêm. Thấy chỗ tay em dính máu chị nhiều. Máu cũng đinh chỗ vết tiêm ạ. Em sợ lắm ạ. Em nhớ chị nắm tay cũng tầm 3 phút ạ. Em có nguy cơ ko ạ.