Mong mọi người va A Tuấn giúp đỡ ! Oral sex
chuyện là vậy vào ngày 21/6 vừa rồi e đã dại dột đi QHTD với GMD. có hành vi OS trong vòng vài phút, rồi xài BCS vào quan hệ (xong việc thì e kô có kiểm tra BCS :(( ) . hai hôm sau thì e sốt miên man và kéo dài hai tuần, đi ngoài , nhức đầu , ớn lạnh. hiện bây giờ thì kô còn hiện tượng sốt. mà bị đi ngoài hoài kô dứt và bị sổ mũi nữa :(( đã đc 5 tuần rồi . e sợ qá liệu e có bị dính kô :(( . đây là lần đầu cũng như lần cuối :(( đời lắm dại dột. lần dại dột này đúng là hại đời :(( mong mọi người tư vấn và giúp đỡ e thật sự hoang mang và lo sợ từng ngày một ! xin chân thành cảm ơn !
Mong mọi người cho một lời khuyên !
Dù đã đc tư vấn là kô sao. nhưng sao người e cứ lưg lưng thật là mệt mỏi. bị sốt và tiêu chảy miết nhứt đầu nữa e thật sự rất đau khổ kô biết cuộc đời sẽ ra sao nữa nếu thật sự mình bị nhiễm H :(( mọi người xin hãy giúp với e thật sự hoang mang và rơi vào tình trạng lo sợ kô có đường thoát ra.