Mong được tâm sự và chia sẻ trong những giây phút này xét nghiệm hơn 90 ngày !
Trước hết em chào cả nhà,và chúc cả nhà 1 năm an toàn và sức khoẻ !
Trong 1 năm trở lại đây là 7/2 đến giờ 16/2 em đã QHTD với 1 cô gái MD có sử dụng BCS ,nhưng lại dùng thuốc QH lâu , QH xong khoảng 2 tuần DV e bắt đầu có biểu có bựa trắng và đỏ,e lo lắng nhưng vì em âm thầm ko dám nói cho ai,bị dc khoảng 1 tuần thì em ngồi uống cafe cùng 1 người bạn và em đã nói ra thì bạn em kêu đi khám liền,sau khi uống xong em và bạn em đi khám luôn,nhưng củng chẳng làm xn gì bs chỉ xem và cho thuốc về uống,e uống dc vài hôm thì thấy bớt nên ngưng luôn(ngốc quá ).sau lần đó e đi nhậu và lại trong cơn say bạn bè rủ đi massager lần này em cực kì ngu ngốc và đần độn em đã oroel sex âm đạo của cô ta.sau lúc đó em chạy xuống súc miệng bằng nước,sau lần đó 2tuan dv e lại bị nổi đỏ nhưng ko có bã trắng nữa,em bắt đầu thấy sợ,khoảng 1 tuần sau đi xn PTTP ,BS kêu bị viem tiết niệu và nấm , em lấy thuốc về uống hết cũng chẳng thấy hết,tổng cộng được hơn 3 tháng em đã tìm đến BV Da Liễu và XN hiv,giang mai,lau,viemgan b,nấm nhưng kq đều âm tính , lúc đó cũng rất hoang mang đọc trên website kêu hiv triệu chứng là nổi hạch ,và sốt ,tiêu chảy , nhưng em đã xn hơn 90 ngày về hiv , còn về giang mai và lậu , e xn tổng công 3 lần.kết quả âm tính,nhưng đến giờ em thấy hạch cổ hàm và nách vẫn còn,em đã đi khám hạch và bác sĩ hỏi em có bị sụt cân ko,có Ho ko.em cũng nói thẳng là mới vừa hết Ho cân thì lúc sụt 2kg nhưng XN xong hết stress em lên 5kg , và bs sờ nắn 1 hồi bác sĩ kêu đi siêu âm hạch , siêu âm xong đưa BS xem BS kêu nhập viện để mổ đem đi xét nghiệm, vì hạch của em đã dc 7-8 tháng rồi.em ko muốn mổ vì em ko muốn gia đình biết , và vì công việc của em nữa,BS cũng kêu thấy hạch cũng mềm nên cho thuốc về uống , uống xong tái khám , ko bớt là phải mổ :(.em sợ quá,sợ vì bị hạch dai dẳng và gia đình của em biết........giờ em phải làm sao đây?