Hôm kia em q.hệ với GMD. E dùng bcs của cô ấy và kích dục bằng miệng
Hôm kia em q.hệ với GMD. E dùng bcs của cô ấy, cô ấy lắp cho e. Trước đó có thổi kèn 5phút. Quan hệ 12 phút em đi rửa nước nóng. Mặc dù đọc rất nhiều bài gần tương tự nhưng e vẫn còn rất nhiều lo lắng. 1 là cô ấy lau d.vật e bằng khăn k sạch. Vì khăn đó có sẵn và lại vất ở đấy, chắc chắn để dùng lần sau. 2 là em bị thổi kèn. 3 là em k rửa mà cô ấy đã lắp bcs. 4 là xong e không cho nước kiểm tra bao, chỉ chắc chắn không rách lòi ra. 5 là em thấy bảo phải rửa xà phòng, mà em chỉ rửa nước nóng. 6 là em bị lông dắt vào đầu d.vật rất đau, liệu lông đó có dính cái dịch ấy rồi làm xước d.vật em ra rồi bị lây. Em đang sợ lắm còn 1 ngày nữa để đi mua cái phơi nhiễm nữa thôi. Có khi nào mấy cái lo lắng kia gộp chung lại làm em bị dính không ạ. Huhu