Ság nay con e đi học về,e thấy lòng bàn tan nó sưng húp lên,e lấy nhíp nhổ ra thì thấy 1 đầu kim chích bị gãy dài khoảg 2mm nằm trog đó,mong A/c tv giúp.E ko hiểu sao nó lại gãy như thế đc nữa.
Printable View
Ság nay con e đi học về,e thấy lòng bàn tan nó sưng húp lên,e lấy nhíp nhổ ra thì thấy 1 đầu kim chích bị gãy dài khoảg 2mm nằm trog đó,mong A/c tv giúp.E ko hiểu sao nó lại gãy như thế đc nữa.
E nói thiệt mà,mũi kim chích.E thấy nó còn trắg tinh ấy ạh,k biết phải ntn đây.
Túm lại songchung hỏi bạn lý do vì sao nó nằm trong da lòng bạn tay bạn??? Bạn nên nhớ cho rằng tất cả các dây thần kinh trên bàn tay rất nhạy cảm khi có vật gì đó đâm vào, Vậy lý do tại sao nó nằm trong đó k nào mà bạn k rõ??? Hay chăng bạn nhìn gà hóa cuốc??? Chỉ là cái dâm của sắt gì đó mà thui. Làm gì có chuyện đầu mũi kim tiêm nằm trong thịt lòng bàn tay mà k hề biết lý do. Đây có phải chăng bạn hoang tưởng suy diễn mà ra k???
(Đây có phải chăng bạn hoang tưởng suy diễn mà ra k???)Con e A ơi,hum nay birthday's ảnh,chắc ảnh quên đọc lun.
a H chắc say rồi :khi875437::khi875437:
nếu là mũi kim thôi thì không sao đâu với lại kim không thì không có lực đẩy để bơm cái gì vào người được
Đi đâu hết?
Vâg,e cảm ơn mấy a/c tv giúp,chúc anh sinh nhựt djui dze nhé!!!