Qua melatec xét nghiệm hết, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm nước tiểu đều không ra bệnh gì bác ạ
Printable View
Lúc trước có 1 lần tối ngủ xong thấy khó chịu trong miệng, nhổ ra thì thấy máu, k bít do đâu, tưa lưỡi nay vẫn còn y chan, lâu lâu mấy gai lưỡi sưng lên, ám ảnh h chưa xong còn sợ smg đồ nữa, có 1 lần sưng rất to, đi xn thì k phải
Quá trình vừa rồi, và hiện tại luôn, mình cũng đang uống ks mạnh, vs kháng viêm mạnh nữa, chắc ảnh hưởng trong đó thật, nhưng mà g viêm trong người mình phải uônhs đợt này nữa, rồi 1 ngày uống quá trời thuốc bổ nưac, 1 ngày tổng chắc hơn 10v zô người, vì mệt quá mà k bít làm sao, cứ uống thuốc bổ tăng đề kháng zô, mình mới siêu âm thận bàn quang tuyến tiền liệt đó thì nói bth hết, cả dương vật vs tinh hoàn luôn, nhưng rỏ ràng mình tiểu khó, lắc nhắc, cảm thấy còn lại nc tiểu, gây đỏ đầu, g k bít khám tới khi nào mới ra, mình mệt lắm rồi công việc dày đặt, sức xuống cực kỳ, nay ốm nhắch, thu xếp nghĩ đi khám thì chỉ nghe là bình thường k có gì đâu, nhưng bản thân mình bít đc, mình mệt cỡ nào, cái này stress chắc k gây ra nỗi, mình có lo sợ về chuyện kháng thể chậm đồ dị, nhưng nghe chốt đc 3 tháng thì mình cũng phần lớn giải toả tâm lý rồi, chỉ là triệu chưbgs chưa hết,
Ông cũng bị lưỡi trắng vs quy đầu hả, ngoài ra hiện tại tôi còn nổi mụn ở ngực, xung quanh các vết dời đã bị và khô lại tháng trước, những mụn này chắc lạ, cả phải gần 10 cái gần nhau, tôi chưa từng bị vậy bao giờ, viêm nan lông gỡ ra thì chảy máu , mà hơn 2 tuần chưa lành chỗ đó, lớp nhày trogn miệng tôi dày lắm, nhìn như màu sữa đục, k cạo ra đc, quy đầu thì đỏ nhất lúc sáng, còn bth thì nó khô nhăn nheo, trước đây cũng chưa từng bị
Yên tâm đc cái h thì cũng quá ổn rồi, tôi tưngf nghĩ đến chuyện xấu nhất. Nhưng thật sự mà nói vì cơ thể mệt nên vẫn còn có phần lo lắng đó ông, sau ngày đó trãi qua 3 tháng có những ngày nằm lỵ chì, nằm thôi mà k ngủ đc vì coe thể cảm thấy nhức mõi, thời điểm đó tôi stress cực lớn, hiện tại vẫn lo, vì cái suy nghĩ nếu k bị gì thì những vấn đề cơ thể này đang bị từ đâu mà ra, tuyến nc bọt thì tôi chưa siêu âm, vào bữa coi đi khám tiếp lần nữa, mà bị lần mấy chỗ trên người, chỉ có đi tổng quát luôn thôi, tôi ở diendan 3 tháng chưa thấy trường hợp miêngz lưỡi nào gớm hơn của tôi, tiểu ra 2 dòng dù dv k cương là k phải bình thường đúng k ông, tôi nhớ trước đây chỉ có lúc cương nhẹ tiểu mới ra 2 dòng, còn g tôi tiểu 2 dòng như chữ v vậy, đau tiểu nhìu thì nó mới nhập lại, nói chung thấy bất ổn quá, cảm thấy sức đề kháng rất yếu, phải chi cơ thể k mệt mõi thì đỡ suy nghĩ, rồi cứ bình thường lại. Còn này nó mệt quá mà khám thì k ra, thật sự đau đầu, 3 tháng qua con người thay đổi toàn bộ, tâm sinh lý luôn, thật sự nguy hiểm, hi vọng tai qua nạn khỏi, và sẽ k bao giờ làm mấy chuyện này nữa, dụ tuyến nc bọt ớn thiệt, đi khám bs cứ hỏi xn hiv chưa
https://thanhnien.vn/tac-hai-bat-ngo...9195008534.htm
Ông tham khảo bài này nhé
Uống lắm kháng sinh nó phá hầu - họng - đường tiết niệu
Bác khám ở đâu thế?
Tôi đi khám ở Nam Khoa 397 Quang Trung, bị chúng nó lừa, hết hơn 30tr cũng chẳng hết bệnh
Test HIV tuần số thứ 8 Ag/AB thì âm tính cũng yên tâm
Giờ nghỉ ngơi xem khi nào hồi phục cơ thể :(
Tôi k thể thao mạnh, mà g cungc k có sức đó luôn á, nhưng mỗi bữa ăn xogn từ đó tới giừo ráng đi bộ 20-30p, mụn xung quanh vết dời leo củ á ông, trên mặt thì mụn khác, oh lúc trước sau nguy cơ cở 1-2 tháng tôi còn triệu chứng viêm mắt nữa, lòng trắng mà nổi mạnh máu đỏ bao trùm luôn, rồi 1 thơid gian nhìn rất mờ, cungc là điều chưa từng có, hiện tại bay giừo nhìn cũng còn vết gợn màu khác trogn lòng trắng, trước nguy cơ mắt tôi phải nói là siêu tốt, nhìn cực kì rỏ,còn đau cơ thì dai dẳng, chắc trong 2 tháng dạng nặng
Rồi còn lo bị sùi mào gà, giang mai cơ, bao giờ đã 90 ngày mà test :(
Hiện tại ông sau nguy cơ bao lâu rồi, triệu chứng có đỡ hơn k, 3 tháng qua tôi quá là nhìu kháng sinh thiệt, chắc phá hết vi khuánt lợi rồi, hiện tại uống thuốc bổ rồi có ăn sữa chưa , g lỡ uống đợt này là loại mạnh lắm, phổ rộng để diệt khuẩn, g phải uống hết đợt rồi mới dừng đc
Tôi bị ê đầu kéo dài mệt mõi thường xuyên ko biết sao nữa đây thấy lo mấy bác ơi , mới có xn 24 ngày âm tính ko biết sao nưqx đây
Ông tới medlatec nói sao mà nó kêu hong tưởng🤣. Tôi xn ở p medlatec, còn khám thì ở bs tư, rồi viện tỉnh, bs nói e đâu có bị làm sao đâu á g bít khám gì nữa, cái này khám nam khoa, chắc trong bụng cũng nghĩ mình hoang tưởng. Nhưng k ra bệnh gì, tôi xn 10tuàn các bệnh td ổn k ta,
Tôi k đỡ chút nào, đã rất nhìu ks rồi, lần này ông uống những thuốc gì vậy, uống bao nhiu ngày rồi mà đơx, cho tôi xin đơn thuốc, những xn và mốc thời gian của tôi là ổn hết, nhưng mà mãi k hết triệu chứng, tâm lý đỡ hơn trước nhưng mà cũng còn stress nhìu lắm, người tôi chỉ có mệt nhìu mệt ít chứ k thể khoẻ lên đc, dù bồi bổ hay tập thêm thể dục, phải làm sao đây các ông, g miệng lưỡi trắng, khó tiểu đỏ quy đầu k đau k ngứa thì mấy ông có kinh nghiệm chỉ giúp tôi nên đi khám ở viện nào, đại học y dược tp có đc không
Ae nào có kinh nghiệm đi khám các viện ở sg chỉ giúp tôi với, muốn khám 1 lần vừa lưỡi miệng vừa hệ tiết niệu, thì tôi nên tới viện nào, tôi suy nghĩ lên nam khoa bình dân, thì lại sợ k khám đc lưỡi, có viện nào ngon lành khám 2 cái luôn khôgn
Tôi mới hỏi thăm. Có 1 thằng bạn. Bị khô miệng khô họng 2 tháng. Khô tới mức đau họng ko uônga nước được. Tập trung liệu trình của 1 bác sĩ chữa viêm họng (nếu không phải do nấm).
Uống kháng sinh đủ liều.
Tôi uống 2 ngày. Giờ uong them 7 ngày.
Amoxicillin và Acid clavulanic ngày uống 2 liều. Mỗi liều cách 12 tiếng.
Ông uônga 3 tháng rồi thì tôi cũng không biết sao.......
https://bvnguyentriphuong.com.vn/duo...#:~:text=Sắt làm kết tủa thuốc,đối không được uống sắt.
https://ykhoaphuocan.vn/thuvien/duoc...-va-clavulanat
Đọc bài này nha ông.
Ông đi nam khoa bình dân, xong qua da liễu luôn.
Nay ngày 28 rồi tôi có nên đi làm tiếp xn ko ak , ngày 24 tôi xn at rồi
Tôi thì quá trời rồi cũng k hết, có khi rối loạn thuốc trogn người rồi, vẫn còn stress quá mấy ông ới, k ngủ đc
Đến giờ tôi vẫn mệt quá trời đây, k bít nào mới hết ám ảnh, và hết triệu chứng, mất ngủ thời gian dài mệt quá, k cảm thấy buồn ngủ luôn mà, còn ở dưới có vẻ đở nhưng da cứ quy đầu cứ kiểu khô rát miết, từ đó tới giờ, xn thì k có gì, mà sao thay đổi nhìu quá
Mới 1 thời gian không vào mà pic tôi rôm rả phết nhỉ
Thở bằng miệng mạn tính (trong thời gian dài, ngáy, khi ngồi ngủ cũng ngáy)
Có đắng miệng thời gian trước( sáng dậy)
Có bị viêm xoang
Viêm mũi dị ứng, lệch vách ngăn
(Sáng hay at xi, xi mui)
Có bị trào ngược dạ dày
(Có bị chướng bụng, thấy khó tiêu)
Có gan nhiễm mỡ cấp 2
(Cảm thấy khó chịu khu hạ sườn)
Mỡ trong máu cao
Có dịch nhầy ở cuối mũi(khi nội soi xem mũi)
Khô miệng đc 1 tháng rồi....
Khi nằm thấy nghẹn ở họng....
Bắt đầu uống thuốc nấm từ 15/9 nhưng tới 22/9 đi khám ko khoi, đổi thuốc nấm khác và có kháng sinh, thấy đỡ 2.3 ngày nhưng 1 tuần lại thấy khô miệng lại.
Ngưng thuốc, vì bác sĩ tai mũi họng bảo không bị nấm, mà bị trào ngược, bắt đầu uống trào ngược từ 2/10.
Hiện tại uống thuốc trào ngược và kháng sinh, tối ngủ có dán miệng lại để ngăn thở bằng miệng.
Trong ngày uông nuóc liên tục.(trên 2 lit)
Trước khi uống kháng sinh vẫn khô miệng, khô niêm mạc, nhất là buổi sáng. Trong ngày uống nước nên thấy cũng ổn ổn.
Tầm 1 tuần trước (ngày 7,8,) thấy ở dưới cằm bị sưng viêm đau. Có siêu âm bác sĩ bảo hạch viêm có rốn.
Hỉ mũi thì thấy ù tai phải. Nghĩ là do nhiễm khuẩn bắt đầu lây sang tai giữa(tự nghĩ)
Nên đi khám bác sĩ cho kháng sinh augmentin 1g uống.
12/10
Sáng dậy vẫn thấy chua miệng
Sáng 9h - 10h uống kháng sinh
Chiều tầm 5h 6h thấy rát lưỡi (không biết là do hết tác dụng của kháng sinh hay do bị stress)
Tối ngủ nửa đêm tầm 3h sáng dậy, uống nước.
Vẫn thấy chua miệng.
13/10
Vẫn chua miệng sáng.
Thức ăn trong ngày
Sánh uống trà gừng.
Uóng yakult, ăn sữa chua.(bắt đầu khi thấy trào ngược nặng, tầm 2.3 tuần nay)
Trong ngày uống trà xanh, có uống nghệ và mật ong.
(Bắt đầu dạo gần đây)
Xịt sterimar hằng ngày chống mũi bị nghẹt.
Hiện giờ thấy lưỡi vẫn rát rát. Không biết do bị gì...trào ngược hay là bị gì...
Nếu ai có thông tin gì trao đổi nha
Như vậy đã đc 1 tháng từ khi bị khô miệng, vẫn thấy khô khô.......
có ai đang bị triệu chứng khô miệng cùng chia sẻ