Đi du lịch thì vô tư, thuốc ARV em có thể mang theo, k vấn đề gì hết, em có thể để thuốc trong hành lý ký gởi, hoặc hành lý xách tay, nhưng nếu hành lý xách tay thuốc phải cò nhãn hiệu và và bao bì.
Printable View
Xin ace tư vấn giúp e ah,e định đi du lịch Malaysia với bạn e mà e sợ ở sân bay họ kiểm tra thuốc lở bạn e biết được thì chết,e phải làm sao có nên đi không ah,e xin cám ơn các ace nhiều!
Onlie fb cả đêm sáng dậy sớm sốt ruột đên giờ đi lấy kẹo . Mong rằng đừng vó gi bất trắc không thì chết . Biết đâu đi lấy thuốc chỗ mới lại gặp được em hotgirl nào nhỉ . Cô đơn đâm nghĩ ngợi lung tung quá hà nội sáng ra đã mưa to thế không biết tý có tạnh không nữa . Chúc buổi sáng tốt lành mọi người nhé
Chúc em gặp được hót d...o....g. ý lộn http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...icons7/109.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...icons7/109.gif hotgirl như ý muốn
Anh hiếu có vẻ vui hay sao ấy nhỉ lượn 1 vòng thấy bác ....... Ơ thôi em chỉ tiếc hôm ở sai gòn chẳng gặp dc anh
Ôi trời nhà em con trong đó lo gì anh giữ sức khoẻ . Biết đâu một ngày gần nhất em lại vào mời anh đi nhậu . Lang thang các box buồn quá mục giao lưu kết bạn toàn nam giới mà chẳng thấy bạn nữ nào chán ghê anh ựa . Có lẽ do tâm lý hay sao mà các bạn ấy dè dặt quá. Thế mà suốt ngày đòi bình đẳng giới . Thế này biết bao giờ tìm đc người đây anh ơi
Truong Xuan mà là nữ thì Khongcanten khỏi cần treo biển :D
:monkeys13:Đang buồn và chán ai tán yêu luôn . Bơi hết vào đây nào ...@
2 người yêu nhau được đó... HAHA....
Con đường mình đi do mình chọn cớ sao lai oán hận gia đình cơ chứ . Có 1 một chút thất vọng không hề nhẹ ,
Cuọc đời có những cái không ngờ, mong rằng gia đình là nơi bình yên cho những bước chân lầm lạc đừng là con đường không lối thoát, có những người ra đi sẽ làm những điều không tốt cho bản thân và xã hội, nhưng có những con người bỏ lại tất cả ra đi để sống cho bản thân tốt hơn,
Chứng minh điều gì khi bỏ ra đi , mình không cần ai . Sự bất cần thể hiện qua từng câu chữ . Làm lại cái gì 1 mình nơi đất khách không ng thân ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc . Để làm gì ....?????
Nghĩ nằm xuống là ngủ ngay bia tây tây rồi cả năm nay chưa uống tý nào . Giờ uống mấy lon phê cả chấy thế mà nằm tý lại hết . Lại mò mẫn diễn đàn nào
hôm kia dc cho đi tầm soát lao, khạc mãi chả ra đàm, bác sĩ bảo cầm 2 lọ đựng về nhà sáng ngày hôm sau khạc, buồn cười ở chỗ hôm nay ngày thứ 3 rồi mà ko khạc dc gì cả =)))
:zk20155:Không liên quan vì đang cần việc . Nhận trông các bé gái tuổi từ 18 đến 35 . Từ 18h đến 6h sáng lương thoả thuận ......@:khi875437:
Ơ ngày hôm nay nhọ thế hai bố con dắt nhau đi tản bộ vừa ra khỏi nhà thì đứt dép . Quay về đến nhà thay dép ra đến hồ thì trời đổ mưa . Hài
Hôm nay rảnh đọc toàn bộ trang chẵn , còn trang lẻ mai đọc . Người đến người đi smod ở lại . Sáng bị hòn gạch vào mặt đau quá nên đọc hết trang này mới đc