Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma
Printable View
E biết là như vậy và E sẽ cố gắng từ bỏ. E cám ơn anh chị đã tư vấn ạ
Tất cả các lần qh e đều mang bcs và bcs k tuột k rách nhưng không hiểu sao e vẫn cứ có cảm giác lo lắng. E cứ sợ lúc qh xong dich AD còn dính ở DV e và thâm nhập qua lỗ sáo hoặc lỡ DV e bị trầy nhỏ mà e k biết. Tại cứ mỗi lần qh xong là e mang quần xì vào rồi về luôn chứ k rửa DV. Mấy bữa nay tay chân cứ bủn rủn nữa, e lo quá..
E có 1 thắc mắc nhỏ thế này nữa mong ac tư vấn:
Lúc qh xong e tự tay cầm khăn dấy(khăn giấy ướt như hay dùng cho em bé baby) lấy bcs ra, e sợ lúc lấy bcs ra dịch AD ở bcs sẽ dính vào DV của e và khăn giấy e dùng lấy bcs ra(khăn giấy có dinh dịch AD) e cũng dùng để lau DV(có lau lỗ sáo) thì e có nguy cơ k ạ??
Ac tư vấn cho e với tại mấy bữa nay e cứ thấy trong người mệt mỏi, chân tay nhức mỏi. E biết ac sẽ nói e là do stress nhưng thực sự e k lo nghĩ gì cả
E muốn đi xn sau 4 tuần thì e nên xn bằng pp gì ạ
e cảm ơn a. K hiểu sao mấy bữa nay trong người cứ nhức mỏi nên e lo lắng quá
Sao e vẫn có suy nghĩ mình có nguy cơ với H ac ơi. Tất cả các lần qh e đều dùng bcs và bcs k rách k tuột nhưng e sợ e tháo bao k đúng cách có thế khiến cho dịch AD ở bcs có thể thâm nhập qua lỗ sáo hoặc vết xước ở DV của e. Với lại có 1 lần e hôn gmd, chỉ chạm môi chứ k hôn sâu nhưng lúc đó môi có 1 vết xước nhỏ thì k biết e có nguy cơ k ạ???
A Tuấn đọc và tư vấn cho e với ạ. E lo lắng quá...
trời, người ta mời gọi + Free là bạn phải qh hả. Sau cứ nói tại người khác vậy. bạn tự làm chủ bản thân mình không được hả
Cách đây vài hôm e có qh với bạn gái và e có mang bcs từ đầu đến cuối nhưng lúc mang bao do k để ý nên e mang lộn( lộn đầu k cuộn xuống đc) và xoay ra mang lại. Trước lúc mang bao DV e có tiết ra dịch e k biết có phải là tinh trùng hay k. Vậy ac cho e hỏi nếu e bị H thì trường hợp của e có khả năng lây H cho bạn gái k?? E sợ tinh dịch dính vào đầu bcs lúc e mang nhầm sẽ thâm nhập vào AD bạn gái e.
đc ac tư vấn e k có nguy cơ với H mà sao e vẫn lo quá.