thế là e có hi vọng rồi.
Printable View
thế là e có hi vọng rồi.
e sẽ sống thật tốt hi vọng sẽ k bị làm sao.mong rằng vẫn còn lối thoát,cho e cơ hội.ngang trái cuộc đời này e nếm trải qúa nhiều rồi.mong vợ con e bình an
e cảm ơn các ac.anh trai,chị gái .của e.dù kết qủa có ntn e kung mong a H đừng nói như lúc trưa nhéa an ủi e ,e cảm ơn còn k hết .e k mún làm khó a vậy đâu.e xl.
Với anh là thế, một khi ngon ngọt k nghe là oánh đòn chứ k thể nào cứ phải chìu đc.
Mấy đứa thử đứng trong cương vị của ACE BQT thử xem có bực k?? Em có biết người tham vấn viên tụi anh mọi người ví như thế nào k?? Như cái thùng rác cho các em trúc vui buồn vào đó, tất cả tụi anh phải lắng nghe, hỏi tụi em nghe hoài thử xem có bực k cho biết
vâng ạ e biết nhưng đốj với e ac lai là chỗ dựa.nơi trút bầu tse chỉ biết hỏi ac thôi.đúng là cs khắc nghiệt.
vậy là e k cần quan tâm gì nữa hả a.có lẽ e phải đi bs tâm lí a ạ.thế này thì k sống nổi
[QUOTE=nguoihoanluong;118755]vậy là e k cần quan tâm gì nữa hả a.có lẽ e phải đi bs tâm lí a ạ.thế này thì k sống nổi[/QUOT]
Hãy bỏ hết những gì đã qua mà quay về với thực tại, Quá khứ hãy chôn vào dĩ vãng đi
vâng.như e thì e k nghj nữa .nhưng vợ e đang mang thai sau này đẻ sẽ phải xn.e sợ có j bất trắc lắm.à e muốn bqt k đưa topic nàx của e lên google đc k ạ
Việc bạn muốn không đưa topic này lên google BQT giúp bạn được, nhưng còn việc bạn đã có kết quả XN an toàn với HIV mà vợ bạn sau này bất chắc thì bạn phải xem lại lời nói của mình. Đây là BYT quy định chuẩn thời gian khẳng định có HIV hay không chứ không phải BQT khẳng định bừa.
byt thì k thể sai đc đúng k a.mai e sẽ đi gặp bs xin phác đồ điều trị tâm lý của e.ntn thì gục vì stres mất
Bạn bị như các trường hợp này :
Chủ đề: Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.