phải rồi!
Để tui nói luôn một câu. Ông bạn đừng buồn hen, có câu người điếc không sợ súng. Theo ông kể thì ông có OS với người ta từ hồi 19/4 và còn lăng tăng sau những ngày đó để rồi tháng 6 vứa rồi ông OS tiếp vậy thì còn lo cái quái đản gì gì nữa hả? Một lần không rút được tí kinh nghiệm nào sao rồi bây giờ lên đây ca cẩm "không biết cô ta có bị H không nữa?"hả? Rủ cô ấy xét nghiệm thì biết liền? Tôi nói có đúng không? Tôi rất dị ứng với mấy việc này
Bạn mong cống hiến không nên nói thế. Tôi có thắc mắc tôi mới hỏi. Mà tôi hỏi a Tuấn và chị Hà tôi không hỏi ông nhé
Nói thật với mọi người em os với cô ấy không phải gái mại dâm. Mà là bạn gái cũ. Cô ấy đã chia tay em rồi. Chứ không phải em đi lăng nhăng với GMD. Vậy em an toàn với H rồi ạ. Em cũng không hỏi nhiều nưã đâu ạ. Chỉ muốn biết em an toàn rồi phải không mọi người