E không biết có nên đi xét nghiệm không nữa, sao e hoang mang quá, e cứ suy nghĩ lung tung hết
Printable View
E không biết có nên đi xét nghiệm không nữa, sao e hoang mang quá, e cứ suy nghĩ lung tung hết
E cũng hiểu những gì mọi người tư vấn và biết là không có sao nhưng vẫn cứ lo, mỗi lần nằm xuống là e cứ nghĩ những chuyện không may, sao e khổ quá, không có nguy cơ thì không cần XN hả a
Mọi người ơi tư vấn cho e 1 lần nữa được không ạ
E đọc tài liệu trên mạng ghi là H có thể xâm nhập qua những vết thương nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được nên e lo, và cho e hỏi nữa là H có chui vào lỗ hậu môn lúc rữa ko ạ
Bạn đọc cho kỷ cái tiêu đề và định nghĩa dùm động từ này
Kích dục AD rữa tay, lại chạm DV & HM sợ HIV
A ơi có trường hợp nào giống như e mà bị dính H không, sao e thấy lo về mấy cái mụt trên tay của e quá
Dạ e cũng an tâm được một phần. Mấy bữa nay tinh thần e xuống nhiều quá, lúc nào cũng nghĩ về nó, chán nản không muốn làm gì.
Mấy a ơi, bẹn của e bị đau vẫn chưa hết, lại thêm ho khan nữa, tinh thần e xuống quá rồi, ngày nào cũng bị ám ảnh, thật sự e rất mệt mỏi
Mặc dù e hiểu những gì mọi người tư vấn, nhưng sao e cứ suy nghĩ hoài, e không biết làm gì hơn ngoài việc lên diễn đàn nhờ mọi người giúp, nhiều lúc e cũng muốn quên nó nhưng không làm được, người lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống
Sao e cứ thấy lo hoài, e định làm cái xét nghiệm mà chờ đến ngày thì lâu kinh khủng, cứ như là cực hình vậy, e không biết phải làm sao, mấy a giúp e với