Bạn đọc lại từ đầu xem có chỗ nào nói bạn có nguy cơ không mà hỏi câu này.
Printable View
em cám ơn mấy anh nhiều. tại em cứ nghĩ là em bị hiv vì làm móng ở tiệm thôi. chắc là do stress nên hay nghĩ nhiều không sao thoát khỏi nó. em không thể tưởng tượng được vì làm móng tay chân ngoài tiệm để cho mình mắc bệnh. như vậy thì quá xui xẻo vì từ trước đến giờ em không có làm gì để mình như vậy.
em hiểu rồi ạ. sao có nhiều người vẫn nói làm móng ở tiệm nhiễm hiv vậy a? cũng có trường hợp đã bị rồi nữa??? lúc em làm chỉ có một mình vậy dù trước đó có ai làm móng bị phạm chảy máu thì em cũng không có nguy cơ lây nhiễm hả a???tại em sợ máu còn dính tren đó mà chưa khô thôi?
tại em lo quá. hiện giờ cũng an tâm được phần nào rồi. Đã bảo là đừng nghĩ nhưng mà vẫn hay nghĩ lắm. muốn đi xét nghiệm nhưng lại sợ kết quả là dương tính. nghe mấy anh tư vấn không có nguy cơ chắc em sẽ can đảm hơn khi đi xét nghiệm máu và có thể giải toả được tâm lý lo sợ trong thời gian qua.
trường hợp ở trên có cần phải xét nghiệm máu không ạ? khoảng từ một hai tháng trở đi mình đi xét nghiệm máu đã thhấy kháng thể vírus hiv chưa? mọi người trảlời em hiểu rõ hơn được không ạ? trong sâu thẳm trong lòng em vẫn còn lo lắng không yên vì chuyện này?
đêmình cũng lo lắng chuyện này y như bạn cả 8 tháng nay nè, lại còn đọc thêm cái vụ ở bên Anh nữa.... mình cũng chẳng dám đi xét nghiệm... thi thoảng thấy mệt mỏi kiệt sức hay gì đều nghĩ là do đã nhiễm vỉrut.....
Các anh chị đều tư vấn là không có nguy cơ làm mình yên tâm được 1 thời gian, lúc cảm cúm mình lại lo…. Rồi lại lên các diễn đàn nước ngoài hỏi thì các chuyên gia cũng nói không sao….
dạo này lượng kinh nguyệt của mình ít hơn trước mình lại lo lắng tiếp…. Rồi lại đi hỏi. Có người nói đã sợ đến thế này rồi thì có đi xét nghiệm có ra âm tính cũng vẫn cứ lo sợ thôi…. Mình chẳng biết sao nữa bạn à….
cám ơn những gì anh chị đã tư vấn giúp em nhé. cứ nghĩ tới nó là cảm thấy mệt rồi. Có cách nào giúp em không nghĩ đến nó nữa không trời. vì làm điệu có một hai lần mà sợ tới già. Ai cũng nói là không sao vì nếu có chắc là nhiều lắm rồi mớitới lượt em quá. nghhĩ nhiều phát mệt chả được ích gì.hic. khổ thân em quá vàcả những ai đang stress giống như em nữa.
stress 1234567 mình nghĩ là bạn nên đi xét nghiệm. 8tháng là đủ biết được kết quả chính các rồi còn không thì cứ sợ mãithôi.
em hiểu rồi. mà A Tuấn ơi có khi nàongười ta nhiễm do tiếp xúc như trường hợp của em mà họ không hề biết không. giống như một trường hợp ở bên Anh có nói là người này đã nhiễm hơn 10 năm rồi mà không biết. nhiễm thông qua dụng cụ làm móng. Rồi em có đọc được bài củu một chị mang thai 32t rồi xét nghiệm dương tính với HIV cũng vì đi làm móng ở tiệm. đọc xong em hoang mang lắm không biết thực hư thế nào?