Gửi bởi
cuocsongbetac
xin chào các anh chị, em năm nay 28t là kỹ sư xây dựng đang hoàng hành tại đà nẵng, chưa có vợ, sống với mẹ già, năm nay em vào đà nẵng làm dự án và cách đay 4 tháng em có đi matxa với bạn đồng nghiệp, em vào quan matxa đó và được cô nhân viên kích dục bằng tay, vì dương vật của e có lớp da ngoài phủ hết trừ lỗ sáo đi tiểu thôi, nên cô nhân viên cầm bên ngoài dương vật của em(thân dương vật) và kích dục bằng tay cho em rồi em xuất tinh, em trở về nhà mà k nghĩ chuyện hiv, rồi 4 tháng sau em đi lại 1 lần nữa, cũng cô nhân viên đó, cũng làm như vậy,nhưng lần này cô ta cầm tay em rồi đưa vào âm đạo cô ta, nhưng mới đưa vào cái háng thôi rồi em thụt lui lại. mọi chuyện vẫn bình thương thế là cách đây nữa tháng em mới biết nguy cơ hiv, rồi mới lục lọi thông tin, sau đó em đi xét nghiệm nhanh lần và âm tính cho nguy cơ lần 1, chứ lần 2 thì vừa mới xẩy ra, em lo lắng quá đi, nhỡ lần 2 em bị thì sao trời, bác sĩ bảo 6 tháng 6 xet nghiệm lại, hiện tại em đã hoàn thành dự án nhưng em k dám về hà nội về nhà nữa, e thấy có lỗi nên em đã bỏ đi mấy ngày nay rồi, em có lỗi quá, jo em cũng trừa mat xa luôn các anh ạ.buồn quá.
NHƯNG MÀ SAO CÁI QUÁN MATXA ĐÓ KHÔNG CHO QUAN HỆ CÁC ANH , CHỈ CHO GIẢI TRÍ BẰNG TAY THÔI,MÀ GIÁ 100K LUÔN, CÁC ANH CHỊ NÓI CHO EM BIẾT ĐI Ạ, NÓI THẬT LÒNG EM LÀM E TUỰ CHỊU,CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ